MỚI NHẤT :
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Bóng đá Pháp nóng trước giờ phán quyết

    15:21 Thứ bảy 18/07/2015

    Ngày 23-7 tới, Liên đoàn bóng đá Pháp sẽ xem xét trước khi đưa ra quyết định sẽ dành bao nhiêu suất thăng hạng Ligue 1 và số lượng đội rớt xuống Ligue 2.

    Ngày 23-7 tới, LĐBĐ Pháp (FFF) sẽ nhóm họp và xem xét trước khi đưa ra quyết định sẽ dành bao nhiêu suất thăng hạng Ligue 1 và số lượng đội rớt xuống giải Ligue 2. Những nhà tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) cũng như chủ tịch các CLB tìm đủ cách để tăng nhiệt trước giờ G…

    Nhiều CLB ở giải Ligue phản đối đề nghị cải cách của Hội đồng quản trị LFP. Ảnh: Internet.
    Nhiều CLB ở giải Ligue phản đối đề nghị cải cách của Hội đồng quản trị LFP. Ảnh: Internet.
    Ô
    ng Claude Michy – Chủ tịch của CLB Clermont – cho rằng sau khi đã nhận sự tham vấn từ nhiều nhà chuyên môn uy tín, đồng thời tìm hiểu nguyện vọng của các CLB, FFF buộc phải đưa ra quyết định phù hợp với thực tế bóng đá Pháp. “FFF phải thực thi quyền của mình. Nên nhớ, quyết định này là mãi mãi. Giữ quan điểm 2 đội lên và 2 đội xuống hạng giữa Ligue 1 và Ligue 2 rõ ràng là hợp lý. Thế nhưng, FFF cũng nên coi lại các suất thăng-rớt hạng từ Ligue 2 xuống giải hạng Nhì,” ông Michy bày tỏ.

    Cách đây vài ngày, giới quản lý FFF cũng đã nhận được tín hiệu từ phía LFP và nhiều lãnh đạo CLB bàn về phương thức điều hành và quản lý các đội bóng trong bối cảnh khó khăn kinh tế bủa vây, cũng như việc hạn chế đến mức tối đa những CLB cố tình lách luật để làm lũng đoạn thị trường chuyển nhượng, tác động xấu đến lực lượng của các đội bóng đang chơi ở giải Ligue 1 và Ligue 2.

    Nhóm các CLB của giải Ligue 2 gồm Lens, Auxerre, Red Star, Paris FC cho biết họ ủng hộ quy định 2 lên và 2 xuống, sau khi lãnh đạo của nhóm này đã có buổi hội kiến với Chủ tịch của FFF, ông Noel Le Graet ít ngày trước khi FFF tổ chức họp chính thức. “Noel Le Graet không phải là người quyết định mọi chuyện. Nên nhớ, chỉ còn 3 tuần nữa mùa bóng mới sẽ khởi tranh và đây là thời điểm FFF cần nghiêm túc và thận trọng với những tuyên bố của mình. Quyết định cần hướng về quyền lợi cho các CLB,” ông Gervais Martel – Chủ tịch của CLB Lens nhấn mạnh.

    Vấn đề nảy sinh là đa số trong 20 CLB đang chơi ở giải Ligue 2 vừa lên tiếng chỉ trích ý kiến cho rằng sẽ có 3 đội phải rớt hạng và 3 đội từ giải hạng Nhì giành quyền thăng hạng từ mùa tới. Điều đó sẽ phá vỡ tính truyền thống bấy lâu, đồng thời phá vỡ những nguyên tắc của hệ thống thi đấu bóng đá chuyên nghiệp Pháp.

    Ông chủ của nhiều đội bóng ở giải đấu này rất hậm hực khi khẳng định sẽ khiến FFF phải một phen nhốn nháo nếu đưa ra quyết định như những gì dư luận đang bàn, tức là xuất hiện quy định “3 lên-3 xuống” kể từ mùa giải 2016-2017. “Sẽ không có chuyện bất hợp lý như vậy xảy ra vì số lượng thăng-rớt hạng như vậy là chính xác. FFF nên tôn trọng giải đấu cũng như các CLB tham gia giải đấu của mình,” ông Guy Cotret (Chủ tịch CLB Auxerre) bày tỏ.

    Tuần vừa rồi, Hội đồng quản trị của LFP lỡ chọc giận các đại diện của 2 giải Ligue 1 và Ligue 2 khi tuyên bố sẽ có 3 suất rớt hạng nhưng chỉ cho 2 CLB giành quyền thăng hạng. Dư luận sau tuyên bố đó đã đồng loạt lên tiếng cho rằng đấy là cải cách mang tính… điên rồ và phá hoại nhất mà LFP có thể nghĩ ra. Đặc biệt, các CLB ở giải Ligue 2 khẳng định sẽ chuẩn bị những luận điểm và lý lẽ để quật lại ý tưởng của LFP, bắt đầu từ việc họ tẩy chay cuộc bốc thăm xếp lịch thi đấu của League Cup mùa tới.

    Hà Trung - Sài Gòn Giải Phóng Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...