MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Bóng đá hiện đại: Khi kẻ phản diện cũng chỉ là người bị hại

    23:19 Chủ nhật 07/02/2021

    BongDa.com.vn Lời giải đáp cho những tình huống lộn xộn trên sân và những chiếc thẻ đỏ được rút ra ngày càng nhiều trong bóng đá hiện đại.

    Trọng tài Mike Dean đã gặp phải rất nhiều chỉ trích sau trận thua 0-9 của Southampton trước Manchester United. Trong trận đấu này, 2 chiếc thẻ đỏ trực tiếp đã được rút ra khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn. Điều đáng nói hơn, chiếc thẻ đỏ thứ hai của Jan Bednarek đến từ tình huống ngã trong vòng cấm của Anthony Martial. Tình huống này sau đó cũng đã mang về cho đội chủ sân Old Trafford một quả phạt đền và Bruno Fernandes rất nhanh đã ghi thêm một bàn thắng cho Quỷ đỏ.

     - Bóng Đá

    Bednarek có lý do để cảm thấy 'oan ức' sau tình huống nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Man United.

    Thế nhưng, đối với người hâm mộ bóng đá, quyết định thổi phạt này của trọng tài Mike Dean có phần hơi cứng nhắc và quá mạnh tay. Bednarek không cố tình phạm lỗi với Martial trong tình huống đó, nhưng những góc máy quay đã phản bội anh. Sau trận đấu, liên đoàn bóng đá cũng đã ra quyết định xoá thẻ cho hậu vệ của Southampton - điều càng chứng tỏ thêm luận điểm của cộng đồng mạng là đúng.

    Một tình huống khác diễn ra ở trận đấu giữa West Ham và Fulham mới đây. Phút 90+7, Tomas Soucek của West Ham phải nhận thẻ đỏ rời sân sau tình huống va chạm với Aleksandar Mitrovic bên phía Fulham. Người một lần nữa bắt chính trong trận đấu này là trọng tài Mike Dean.

     - Bóng Đá

     Tomas Soucek nhận thẻ đỏ 'oan uổng' trong trận đấu mới đây cùng West Ham.

    Vấn đề được đặt ra ở đây là liệu, cả Martial và Mitrovic có phải đang cố tình ‘diễn kịch’ để đem về lợi ích cho đội nhà hay không? Câu trả lời là có và không. Hãy xem xét lại tình hình lúc xảy ra sự cố. MU đang dẫn trước 6-0, chơi hơn đội khách một người trên sân. Ngay cả khi tiền đạo người Pháp sau đó đã lên tiếng thanh minh, trọng tài vẫn không thay đổi quyết định của mình. Trong khi đó, ở trận đấu với West Ham, một sự lợi thế hơn người khi trận đấu chỉ còn vài giây là kết thúc rõ ràng cũng không mang lại lợi ích gì cho đội bóng. Vậy nên, mấu chốt ở cả 2 tình huống nêu trên thuộc về cái gọi là ‘bản năng trong bóng đá hiện đại’.

    Khi một cầu thủ đã quá quen thuộc với việc ‘cố tình ngã’ để câu lạc bộ của mình được hưởng lợi thế, nó sẽ dần trở thành bản năng của cầu thủ đó. Việc tương tự diễn ra không hề ít trong bóng đá hiện đại, và ngay cả VAR cũng không thể lúc nào cũng đưa ra được quyết định chính xác. Lật ngược lại lịch sử thi đấu, các cầu thủ Southampton và Fulham có dám chắc rằng họ chưa từng làm điều tương tự? Câu trả lời là không, vì hầu hết mọi đội bóng đều đã bị ảnh hưởng bởi thứ gọi là ‘bản năng’ này. Cả Southampton và Fulham, họ chỉ đơn giản là đã trở thành nạn nhân trong những tình huống kể trên.

    Thế nên, trọng tài Mike Dean, hay bất kể trọng tài nào tuân thủ quá nghiêm tắc theo luật lệ như vậy, đều sẽ dễ dàng trở thành kẻ phản diện đáng thương trong những tình huống mà thật ra, họ chỉ là người bị che mắt bởi các cầu thủ.

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 22:49 07/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...