MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Bóng đá Bình Dương đau đầu với nạn cổ động viên quá khích

    07:36 Thứ ba 07/07/2015

    Trong trận đấu với SLNA, lực lượng an ninh sân Gò Đậu đã rất vất vả trước một nhóm khán giả mặc áo của Hội CĐV B. Bình Dương (BFFC) trên góc khán đài B.

    Với tư cách là đương kim vô địch V-League năm 2014, được vào thẳng vòng đấu bảng tại AFC Champions League, B.Bình Dương đã có nhiều đổi mới trong các hoạt động để lôi kéo khán giả đến sân như phát vé miễn phí cho công nhân, phát vé mời cho cổ động viên (CĐV) kể cả của đội khách… Chính vì thế, lượng khán giả đến sân Gò Đậu ngày càng đông, đỉnh điểm là các trận tiếp HAGL vòng 13 và SLNA vòng 14 đã có hơn 2 vạn khán giả đến sân. Thế nhưng, Ban tổ chức (BTC) sân còn chưa kịp vui đã phải đau đầu với vấn nạn CĐV quá khích.

    Bóng đá Bình Dương đau đầu với nạn cổ động viên quá khích

    Trong trận đấu với SLNA tại vòng 14 V-League vừa qua, lực lượng an ninh sân Gò Đậu đã rất vất vả trước biểu hiện chống đối, quá khích của một nhóm khán giả mặc áo của Hội CĐV B. Bình Dương (BFFC) trên góc khán đài B. Một trong số CĐV đó đã có những lời lẽ, hành động quá khích, chống đối, không tuân thủ quy định an ninh của BTC sân, nên đã bị cảnh sát cơ động, bảo vệ trục xuất khỏi khán đài. Cũng nhóm khán giả này ở trận đấu với HAGL trước đó đã căng băng rôn với nội dung kích động bạo lực, khi bị lực lượng an ninh đề nghị gỡ bỏ thì tỏ thái độ hung hăng chống đối, thậm chí còn quay clip phát tán trên mạng xã hội với ý đồ làm xấu hình ảnh của lực lượng an ninh trên sân.

    Về những hành vi trên, trước vòng 14, BTC V-League đã có công văn khẩn đề nghị BTC sân Gò Đậu “chấn chỉnh hoạt động cổ vũ của CĐV B. Bình Dương”, mà chủ yếu là nhóm khán giả quá khích nêu trên. BTC giải cũng đặc biệt lưu ý “CLB B. Bình Dương và BTC sân Gò Đậu tuyệt đối không để xuất hiện những băng rôn, biểu ngữ cổ vũ thiếu lành mạnh trên các khán đài. Trường hợp các sự việc trên còn tái diễn, BTC giải sẽ đề nghị Ban Kỷ luật VFF có hình thức xử lý phù hợp…”

    Theo tìm hiểu của phóng viên, nhóm CĐV trên có tên là Contras Bình Dương (trước đó tên là Ultras Bình Dương). Fanpage của nhóm này đưa ra một số tiêu chí hoạt động và giải thích ý nghĩa của từ Contras là tương phản. Có nghĩa là nhóm CĐV này sẽ có những hình thức cổ vũ hoàn toàn khác so với Hội CĐV chính thức của bóng đá Bình Dương. Sự tương phản hoàn toàn khác của nhóm này đã được thể hiện ở các trận đấu của B. Bình Dương vòng 13 – 14 V-League, đó là những hành vi gây rối và kích động bạo lực trên khán đài. Ngoài ra, trên fanpage này cũng đầy rẫy những lời lẽ kích động và ngôn từ thiếu văn hóa.

    Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó chủ tịch Hội CĐV bóng đá Bình Dương BFFC – cho biết: “Những khán giả có hành vị quá khích vừa bị BTC giải nhắc nhở, bị lực lượng an ninh mời khỏi sân không phải là thành viên BFFC. Những khán giả này sử dụng trang phục hội viên của BFFC hoặc trang phục thi đấu của đội B.Bình Dương để gây rối trật tự trên khán đài và gây hấn với các thành viên của BFFC bên ngoài sân. Những hành vi phản cảm của họ đã gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng rất nhiều đến những CĐV chân chính của BFFC chúng tôi.”

    Ông Lê Đức Trí – Phó Tổng Giám đốc Công ty CPTT Bóng đá Bình Dương, đơn vị quản lý, điều hành đội bóng B. Bình Dương và sân Gò Đậu – cho biết, trong những trận đấu tới, BTC sân sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hình thức cổ vũ của các khán giả. Những trường hợp CĐV có hành vi quá khích sẽ bị cấm đến sân, nếu vượt quá thì sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp. B. Bình Dương rất tôn trọng khán giả dù là đến từ hội CĐV nào, nhưng mong rằng khán giả sẽ không có những hành vi phá rối như 2 trận vừa qua. Bởi lẽ, B. Bình Dương có thể bị BTC giải xử phạt, buộc phải thi đấu trên sân không có khán giả hoặc các hình thức khác. Lúc đó thiệt thòi nhất sẽ là những CĐV chân chính của BFFC vì sẽ không được xem đội bóng yêu quý của mình thi đấu.

    Minh Anh - Báo Lao Động
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...