MỚI NHẤT :
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Bóng chuyền lại ‘lấm lưng’ trước người Thái

    07:43 Thứ tư 17/06/2015

    Sau thất bại của đội tuyển nữ, hôm qua đến lượt đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam để thua Thái Lan trong trận chung kết, chấp nhận giành HCB.

    Sau thất bại của đội tuyển nữ, hôm qua đến lượt đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam để thua Thái Lan trong trận chung kết, chấp nhận giành HCB.

    Các cầu thủ bóng chuyền nam đã có một giải đấu được xem là thành công trên đất Singapore. Ảnh: Hà Bạch.
    Các cầu thủ bóng chuyền nam đã có một giải đấu được xem là thành công trên đất Singapore. Ảnh: Hà Bạch.

    Tính từ năm 2001, đây là lần thứ 4 bóng chuyền nam giành quyền vào chung kết. Cả 3 lần trước đó, Việt Nam đều về nhì. Chính vì thế bước vào trận đấu hôm qua với Thái Lan, HLV Nguyễn Mạnh Hùng và các tuyển thủ Việt Nam đặt quyết tâm rất cao.

    Thực tế diễn biến trận đấu, các tay đập Việt Nam thi đấu rất nỗ lực. Chủ công của Việt Nam dựa vào các tay đập như Từ Thanh Thuận, Nguyễn Hoàng Thương…cùng kinh nghiệm dày dạn của đội trưởng Nguyễn Hữu Hà, đã chơi 1 trận đấu đặc biệt tốt từ đầu giải. Tuy nhiên, Thái Lan tỏ ra rất mạnh và toàn diện với dàn VĐV đồng đều, có thể hình vượt trội như Nilsawai Kissida (2m02), Silapasorn Khanit (1m97) hay Raksakaew Jirayu (1m94)…Hàng công của Thái Lan còn rất mạnh với sự cơ động của tay đập Saranchit.

    Séc đấu đầu tiên diễn ra trong thế tranh chấp từng điểm số giữa đôi bên, khi cả 2 liên tục thay nhau dẫn điểm cho đến tỉ số 18-19. Đến đây, Thái Lan bứt tốc để giành chiến thắng chung cuộc 25/20. Ở séc thứ 2, Việt Nam có lúc đã vươn lên dẫn trước 2 điểm so với đối phương. Tuy nhiên, Thái Lan sau đó với bản lĩnh cao hơn đã tiếp tục giành chiến thắng với tỉ số 25/19.

    Séc đấu thứ 3 ghi nhận nỗ lực rất lớn của Nguyễn Hữu Hà và các đồng đội. Đôi bên liên tục “ăn miếng, trả miếng” nhau. Không khí trận đấu nóng bỏng cả trong và ngoài sàn đấu. Chiến thắng rốt cuộc vẫn nghiêng về Thái Lan với tỉ số 25/23.

    Với kết quả này, bóng chuyền nam Việt Nam thêm 1 lần nữa lỗi hẹn với chiếc HCV SEA Games. Tuy nhiên, đây vẫn được đánh giá là thành tích xuất sắc của thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Hùng. “Thái Lan có lực lượng VĐV rất tốt, chính xác hơn là tốt nhất trong khu vực. Đội hình của họ có 3 VĐV từng tập huấn tại Thuỵ Sĩ, số còn lại đều có chuyên môn đồng đều. Họ thi đấu rất chắc chắn, khó đánh bại,”HLV Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận sau trận đấu.

    Theo ông Hùng, vị trí chuyền 2 của Thái Lan tốt hơn Việt Nam. Các tuyển thủ Việt Nam chơi chưa hết khả năng. “Thi đấu với Thái Lan, VĐV cần đạt được phong độ cao nhất mới mong chiến thắng,” ông Hùng nói.

    Tại SEA Games 28, bóng chuyền nam và nữ đều đạt chỉ tiêu đề ra. Đội tuyển bóng chuyền nữ trước đó cũng đã thua ở trận chung kết với Thái Lan, giành HCB.

    Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28:

     Quốc giaGold_MedalSilver_MedalBronze_MedalTổngXếp hạng
    Thái-LanThái Lan9583692471
    SingaporeSingapore84731022592
    Việt-NamViệt Nam7353601863
    MalaysiaMalaysia6258661864
    IndonesiaIndonesia4761741825
    PhilippinesPhilippines2936661316
    MyanmarMyanmar122631697
    CampuchiaCampuchia159158
    LàoLào0425299
    BruneiBrunei016710
    Đông-TimorĐông Timor011211
    V.P - Tiền Phong Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...