MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Bốn lý do khiến trận Liverpool vs Man United nhạt nhoà

    09:58 Thứ hai 18/12/2023

    BongDa.com.vn Trận cầu đinh của vòng 17 Premier League đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, đây là một điều khá đáng tiếc với các cổ động viên.

    Liverpool và Manchester United hai trong số những câu lạc bộ lớn nhất nước Anh với nhiều ngôi sao trong đội hình. Tuy nhiên, kết quả hoà của trận đấu vừa kết thúc đã mang tới nhiều thất vọng cho người hâm mộ do chất lượng chuyên môn không được cao.

    Ở đó, điểm nhấn có thể tới từ việc bộ tứ hậu vệ của Erik ten Hag đã có một trận đấu kiên cường, tấm thẻ đỏ cuối trận của Diogo Dalot và những tranh cãi sau phát biểu của Virgil van Dijk khi anh khẳng định Liverpool là đội duy nhất muốn giành chiến thắng.

    Phát biểu của đội trưởng bên phía Liverpool không phải là không có cơ sở khi họ đã tung ra tổng cộng tới 34 cú sút, sở hữu 69% thời lượng kiểm soát bóng. Trong khi đó, Quỷ đỏ chỉ có được 6 pha dứt điểm và chỉ 1 trong số đó đi trúng đích. 

    Bốn lý do khiến trận Liverpool vs Man United kết thúc với tỷ số hoà - Bóng Đá

    Man United lép vế hoàn toàn trước Liverpool.

    Sau đây là bốn lý do khiến cho trận cầu đinh này được đánh giá là tầm thường so với những gì mà người hâm mộ đáng được nhận.

    Man United không thể lên bóng

    Ten Hag đã thẳng tay loại bỏ David De Gea để mang về Andre Onana với mục đích là tận dụng khả năng chơi chân của thủ môn này nhằm xây dựng lối chơi từ tuyến dưới, tuy nhiên họ vẫn chưa thành công. Lisandro Martinez là trung vệ có khả năng chơi chân tốt nhất, nhưng sự vắng mặt của anh đã khiến cho M.U gặp khó.

    Trong số những cầu thủ phía trên, có chăng chỉ Kobbie Mainoo đủ điềm tĩnh và khéo léo để nhận bóng. Raphael Varane và Jonny Evans không được đánh giá cao ở cách chơi này trước sự áp sát mạnh mẽ của Liverpool, do vậy không khó hiểu khi Man United không thể lên nổi bóng.

    Wataro Endo và Sofyan Amrabat chơi không tốt

    Cả Endo và Amrabat dường như không đủ đẳng cấp để chơi những trận như thế này. Ngôi sao người Maroc thể hiện không tệ ở khả năng tranh chấp nhưng anh thiếu sự tự tin khi có bóng trong chân. Kết thúc trận đấu, Amrabat có tỷ lệ chuyền bóng thấp nhất, chỉ 57% trong số 16 đường chuyền. 

    Bốn lý do khiến trận Liverpool vs Man United kết thúc với tỷ số hoà - Bóng Đá

     Tiền vệ người Nhật Bản chơi chưa tốt ở trận này.

    Phí bên kia, Endo cầm bóng ổn định hơn, nhưng đôi khi trông có vẻ run rẩy khi bị áp sát. Khi Jurgen Klopp cố gắng chuyển sang sơ đồ 4-2-4 trong hiệp hai để tăng cường sức tấn công, Liverpool bất ngờ bị áp đảo ở hàng tiền vệ và ông buộc phải nhanh chóng quay trở lại với ba tiền vệ như ban đầu.

    Liverpool dứt điểm kém

    Sau trận, Klopp nói các học trò của mình nóng vội khi thực hiện những cú sút. Thật vậy, số bàn thắng kỳ vọng trên mỗi cú sút của Liverpool ở trận này chỉ là 0.07 - thấp nhất mùa này. 

    Bốn lý do khiến trận Liverpool vs Man United kết thúc với tỷ số hoà - Bóng Đá

     Mohamed Salah và các đồng đội không thể đưa được bóng vào lưới của Onana.

    Ngoài ra, Lữ đoàn đỏ chỉ có 8 lần đưa bóng trúng đích trong tổng số 34 cú sút, một tỷ lệ rất thấp. Có thể nói, các tiền đạo của Klopp ở trận này đã có phong độ không tốt. Nếu không thể cải thiện được chất lượng của những pha dứt điểm cuối cùng, Liverpool có thể sẽ phải ôm hận vào cuối mùa.

    Chất lượng ở 1/3 cuối sân thấp

    Dominik Szoboszlai đã thi đấu xuất sắc cho Liverpool mùa này, nhưng đây có lẽ là trận đấu tệ nhất của anh từ đầu mùa khi mà những đường chuyền ở khu vực gần vòng cấm Manchester United của tiền vệ người Hungary luôn thiếu chính xác. Cả trận, Liverpool đạt tỷ lệ 73.5% thành công với những đường chuyền ở khu vực 1/3 sân M.U.

    Man United thậm chí còn tệ hơn, với chỉ 56.9% thành công khi thực hiện những pha phối hợp ở gần khung thành của đội chủ nhà. Pha bóng sắc bén duy nhất của họ trong trận này đã tạo ra cơ hội rõ ràng cho Rasmus Hojlund trong hiệp hai, nhưng tiền đạo người Đan Mạch bỏ lỡ.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 09:28 18/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...