MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Bỏ tuyển Hà Lan, huyền thoại Man Utd về CLB cũ làm công tác huấn luyện

    23:44 Thứ tư 03/02/2016

    (BongDa.com.vn) - Ruud van Nistelrooy đã quyết định rời bỏ chức vụ trợ lý huấn luyện viên ở đội tuyển Hà Lan để quay trở về CLB cũ làm công tác huấn luyện.

    (BongDa.com.vn) – Cựu tiền đạo nổi tiếng người Hà Lan Ruud van Nistelrooy mới đây đã quyết định rời bỏ chức vụ trợ lý huấn luyện viên ở đội tuyển Hà Lan để quay trở về PSV Eindhoven làm công tác huấn luyện vào mùa giải tới.

    Ruud van Nistelrooy về CLB cũ làm công tác huấn luyện
    Ruud van Nistelrooy sẽ làm công tác huấn luyện ở PSV Eindhoven mùa giải tới. Ảnh: Internet.

    Cựu sao Manchester United sẽ đảm nhiệm vai trò huấn luyện các chân sút thuộc các đội trẻ U17, U19 và dự bị theo như thông tin được chính PSV Eindhoven công bố.

    Theo như Daily Mail cho biết, để có thể toàn tâm toàn ý cho PSV cựu cầu thủ 39 tuổi này sẽ rời khỏi vị trí trợ lý HLV ở đội tuyển Hà Lan mà ông đã đảm nhiệm từ năm 2014.

    Được biết Ruud van Nistelrooy bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình tại PSV như là một chân học việc ở đội U17.

    “Tôi đang rất mong chờ công việc mới của mình ở PSV, nơi tôi sẽ giúp cho những tiền đạo trẻ phát huy tối đa tiềm năng của họ,” anh nói với truyền thông sau khi thông tin được PSV xác nhận.

    Van Nistelrooy đã gây dựng tên tuổi mình tại PSV trước khi gia nhập Manchester United nơi mà anh có năm năm bùng nổ cùng hàng tá danh hiệu.

    Ruud van Nistelrooy về CLB cũ làm công tác huấn luyện
    Ruud van Nistelrooy được biết trong màu áo Manchester United sau khi tỏa sáng ở PSV. Ảnh: Internet.

    Tiền đạo người Hà Lan có 62 bàn thắng trong 67 trận đã đấu chỉ trong ba mùa thi đấu cho PSV. Tại Premier League, cựu cầu thủ người Hà Lan gây dựng tên tuổi của mình ở Old Trafford  với 150 bàn thắng trong 219 lần ra sân cho Quỷ Đỏ.

    Anh giành danh hiệu vua phá lưới với 25 bàn và giúp Man United vô địch Premier League ở mùa giải 2002/03. Van Nistelrooy từng giữ kỷ lục ghi bàn ở 11 trận liên tiếp thuộc Ngoại hạng Anh, phải đến mùa này kỷ lúc đó mới bị phá bởi chân sút đang lên Jamie Vardy.

    Cựu tiền đạo ngôi sao này tiếp tục phong độ đỉnh cao tại Real Madrid và Hamburg trước khi kết thúc sự nghiệp tại Malaga năm 2012.

    Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Ruud van Nistelrooy cũng đã có cho mình 35 bàn thắng sau 70 trận ra sân chính thức.

    PSV đón Van Nistelrooy trở lại trong những tín hiệu hồi sinh, với chức vô địch giải đấu cao nhất Hà Lan lần đầu tiên sau bảy năm.

    Q.Quân - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...