MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • 'Bỏ túi' Mbappe lẫn Kane, Man City đã mua được "siêu nhân" chỉ với 62 triệu bảng

    14:21 Thứ năm 29/04/2021 | 4

    BongDa.com.vn Trung vệ người Bồ Đào Nha đã hoàn toàn chứng minh được giá trị của mình.

    Pep Guardiola và câu chuyện "đập đi xây lại"

    Được biết đến với sự đam mê dành cho trường phái kiểm soát bóng, HLV Pep Guardiola luôn đòi hỏi Manchester City phải bóp chặt đối thủ bằng cách luân chuyển bóng liên tục thông qua những đường chuyền ngắn ngay trên phần sân của đối phương. Vì vậy, hàng phòng ngự của The Citizens luôn có nhiệm vụ dâng cao, và Pep cần có những gương mặt thực sự đáng tin cậy để hạn chế tối đa rủi ro khi đối phương có được bóng.

    Vì lý do trên, Man City đã phải bỏ ra hơn 300 triệu bảng để xây dựng lại hàng thủ theo ý đồ của Pep. Cần biết, toàn bộ nhân tố góp mặt trong tuyến ba của Man City ở thời điểm hiện tại đều là những bản hợp đồng mới được Pep ký kết. Trong số đó, đắt giá nhất là Ruben Dias - người chuyển đến từ Benfica với mức giá 62 triệu bảng trong mùa Hè vừa rồi. Và rất có thể, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ là nhân tố cuối cùng trong công cuộc tái thiết hàng thủ tại Etihad.

     - Bóng Đá

     Dias nhanh chóng thích nghi và tỏa sáng. 

    Dias là bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử Man City, đồng thời anh cũng xếp thứ 5 trong danh sách trung vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá - những thống kê khá... điên rồ dành cho một ngôi sao chỉ mới tỏa sáng tại Liga NOS và chưa hề khoác áo một CLB nào trong khuôn khổ Top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Song, với những gì Dias đã và đang thể hiện, có thể khẳng định The Citizens đã "vớ" được cho mình một món hời.

    Ruben Dias - Một "siêu nhân" trong hàng thủ

    Nói một cách đơn giản, Dias là mẫu trung vệ hoàn hảo. Mạnh mẽ, quyết liệt, điềm tĩnh, khả năng xử lý, phán đoán tình huống, khả năng phân phối bóng lên tuyến trên, khả năng không chiến,... có thể nói, hầu như mọi yếu tố nổi bật của một trung vệ xuất sắc đều hội tụ ở Dias. Vì vậy, anh đã thực sự giúp Pep giải quyết được bài toán phòng ngự của Man City trong mùa này.

     - Bóng Đá

     Dias quá toàn diện. 

    Một cầu thủ lớn luôn luôn biết cách tỏa sáng trong trận đấu lớn. Và thông qua hai màn trình diễn gần đây trước Tottenham Hotspur và Paris Saint-Germain, có thể khẳng định Ruben Dias là một cầu thủ lớn. Không những thế, mà anh còn là một "siêu nhân" trong hàng thủ của Man City.

    Spurs và PSG có một điểm chung, là việc họ đang sở hữu những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới: Harry Kane và Kylian Mbappe. Hiển nhiên, họ là hai mẫu cầu thủ hoàn toàn khác nhau. Trong khi Mbappe nổi bật với tốc độ và kỹ thuật cá nhân, thì Kane - người đã trở nên "toàn năng" trong mùa này, lại gây ấn tượng với khả năng chọn vị trí và di chuyển không bóng. Song, khi đối đầu Dias, cả hai đều đã phải "tắt điện".

     - Bóng Đá

     Kane và Mbappe hoàn toàn vô hại khi bị khóa chặt bởi Dias.

    Thống kê cho thấy, trong trận chung kết League Cup vừa rồi, Harry Kane đã không tung ra được bất kỳ cú sút nào về phía khung thành của Man City. Tương tự, số pha dứt điểm mà Mbappe có được trước The Citizens vào đêm qua cũng là 0. Và cầu thủ bên phía Man City đã trực tiếp theo kèm họ, không ai khác ngoài Ruben Dias.

    Như đã nói, Dias sở hữu đủ mọi phẩm chất của một trung vệ hàng đầu, và việc "bỏ túi" được hai tiền đạo đẳng cấp thế giới với những kỹ năng cùng lối chơi khác nhau là một minh chứng cụ thể cho lời khẳng định đó. Nếu tiếp tục duy trì được sự ổn định và nỗ lực cải thiện bản thân hơn nữa, thì sẽ không quá nếu nói rằng, Dias đang trên đường trở thành một trung vệ xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá.

    Pep Guardiola nói về trận lượt về với PSG

     
    Huỳnh Phong | 13:51 29/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...