MỚI NHẤT :
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • "Bộ ba tiền vệ trong mơ" của Tottenham thi đấu thế nào?

    20:32 Thứ sáu 04/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Trong trận Tottenham hòa 3-3 trước LASK, Jose Mourinho chiều lòng người hâm mộ khi sắp xếp "bộ ba tiền vệ trong mơ" ra sân ngay từ đầu.

    Lần đầu tiên trong mùa giải năm nay, Tanguy Ndombele và Giovani Lo Celso cùng nhau ra sân trong đội hình xuất phát bên cạnh học trò cưng của Jose Mourinho, Pierre-Emile Højbjerg. Có lẽ việc chỉ phải đối mặt với đại diện nước Áo LASK, đội đã thua 0-3 trên sân của Tottenham khiến Người Đặc Biệt tự tin thử nghiệm bộ ba tiền vệ được coi là "công thủ toàn diện" này.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ LASK chơi pressing tầm cao, không cho các cầu thủ của Mourinho có thời gian để nghỉ ngơi.

    Tuy nhiên trong một ngày mà LASK chơi với 200% khả năng của mình, cùng tinh thần thoải mái không còn gì để mất, đại diện nước Áo đã khiến Gà trống phải toát mồ hôi. Vấn đề lớn nhất với Tottenham là họ không thể duy trì khả năng cầm bóng. Gà trống kiểm soát bóng ít hơn với 46% thời lượng và một phần lớn nguyên nhân là do sự thiếu chính xác của các đường chuyền khi bị các cầu thủ đối phương áp sát nhanh. Tottenham chỉ hoàn thành 66% trong tổng số 407 đường chuyền vào trận đấu đêm qua và không một cầu thủ trong đội hình xuất phát nào hoàn thành đường chuyền với tỷ lệ trên 75% - với Davinson Sanchez dẫn đầu đội với tỷ lệ 75%.

     - Bóng Đá

     Lo Celso cũng bị các cầu thủ chủ nhà áp sát nhanh, khiến anh không thể liên kết tốt hơn với 2 đối tác ở hàng tiền vệ.

    Tottenham đã buộc phải chơi trực diện với 94 đường bóng dài và các đường chuyền theo chiều dọc sân lên trung lộ. Việc không thể duy trì quyền kiểm soát bóng một cách liên tục khiến Tottenham bị áp đảo ở khu vực giữa sân, mặc dù sở hữu đội hình tiền vệ “trong mơ” gồm Højbjerg, Lo Celso và Ndombele cùng nhau trong hơn một giờ. Nhưng chính sự thiếu kết dính của bộ ba này khiến Tottenham khó triển khai bóng lên trên.

     - Bóng Đá

     So với Lo Celso, Sissoko vẫn là đối tác ăn ý hơn cho Højbjerg ở hàng tiền vệ Tottenham.

    Sự chính xác trong những đường chuyền của Lo Celso và Ndombele cũng là rất kém khi tỉ lệ chuyền bóng chính xác của 2 cầu thủ này chỉ rơi vào khoảng ~ 65%. Đây chính là điểm khác biệt của Harry Winks hay phần nào đó là Moussa Sissoko, những cầu thủ có lối chơi gọn gàng hơn, chính xác hơn trong những đường chuyền của mình.

    Trong phần lớn thời gian 66 phút bộ ba này chơi cạnh nhau, rất khó để phân biệt Tottenham đang chơi với hai tiền vệ cầm bóng (Lo Celso và Højbjerg) với một hộ công hay một tiền vệ trụ với 2 tiền vệ công. Rõ ràng là Ndombele đã dâng cao còn Højbjerg lùi sâu nhưng Lo Celso thì lạc lõng ở tuyến giữa.

     - Bóng Đá

     Kết hợp Ndombele và Lo Celso là không hề đơn giản như người hâm mộ nghĩ.

    Ndombele vẫn có những khoảng khắc ấn tượng như pha xâm nhập vòng cấm dẫn tới quả penalty cuối hiệp 1 hay pha kiến tạo cho Son Heung-min, song nhìn chung màn thể hiện của anh không tốt như trận đấu trước với Ludogorets, khi anh được bố trí ở vị trí thấp hơn ở trận đấu đêm qua. Tiền vệ người Pháp này chỉ có 18 đường chuyền thành công cùng 36 pha chạm bóng.

     - Bóng Đá

     Dù có một pha kiến tạo trong trận đấu với LASK, nhưng màn trình diễn của Ndombele trước Ludogorets vẫn được đánh giá cao hơn.

    Tiền vệ ưng ý nhất của Mourinho, Højbjerg thì vẫn có sự ổn định nhưng không xuất sắc như mọi khi, mặc dù anh vẫn là cầu nối giữa hàng thủ và tuyến trên với 55 đuyền chuyền phân phối bóng (xếp thứ 2 toàn đội). Song một mình anh là không đủ để làm lá chắn trước hàng thủ, đó là lý do khiến Tottenham chịu tới 3 bàn thua xuất phát từ những cú sút ngay trước khung thành. Nếu có Sissoko hỗ trợ cho Højbjerg thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

     - Bóng Đá

     Højbjerg có một ngày làm việc vất vả trước đối thủ LASK khi anh không nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

    Người chơi kém nhất trong số 3 tiền vệ trung tâm của Tottenham không ai khác chính là Lo Celso. Những con số thống kê không nói hết được sự lạc lõng của cầu thủ này trong sơ đồ chiến thuật của Mourinho. Chơi ở vị trí tiền vệ lệch phải dạng box-to-box, cao hơn Højbjerg thấp hơn một chút so với Ndombele, cầu thủ người Argentina cho thấy đây không phải là vị trí để anh có thể tỏa sáng. Lo Celso thiếu liên kết với Ndombele, cũng không thể hỗ trợ cho Højbjerg, cả trận anh không có được 1 key pass nào, 0 cú sút, 0 tình huống cản phá và chỉ duy nhất 1 tình huống tham gia đánh chặn.

     - Bóng Đá

     Mourinho cần có sự điều chỉnh, hướng dẫn kĩ càng hơn nếu muốn sử dụng cả Lo Celso và Ndombele trong đội hình xuất phát.

    Trong một trận đấu mà hầu như các cầu thủ của Tottenham đều chơi dưới sức thì chưa thể khẳng định rằng bộ ba tiền vệ Ndombele, Lo Celso và Højbjerg là sự kết hợp thất bại. Điều này cần được kiểm chứng thêm cùng những thay đổi, chỉ dẫn tới từ Người Đặc Biệt để có thể đưa ra kết luận. Vì dẫu sao trên lý thuyết, 3 tiền vệ này có những phẩm chất bổ trợ cho nhau để trở thành "bộ ba hoàn hảo" của Tottenham.

    Một năm ở Tottenham của Jose Mourinho.

     
    Đại Phong | 20:02 04/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...