MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • BLV Anh Ngọc: 'May mắn lọt vào vòng 1/8, Việt Nam có thể tiến rất xa'

    11:32 Thứ sáu 18/01/2019

    Bình luận viên (BLV) Trương Anh Ngọc cho rằng việc lọt vào vòng 16 đội bằng cách rất may mắn có thể báo hiệu đội tuyển Việt Nam sẽ đi rất sâu tại Asian Cup 2019.

    Ở lượt đấu cuối vòng bảng Asian Cup 2019, Palestine hòa 0-0 trước Jordan và Lebanon thắng CHDCND Triều Tiên 4-1. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam thắng Yemen 2-0. Kết quả này đủ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo lọt vào vòng 16 đội khi hơn Lebanon bằng chỉ số phụ (ở thời điểm kết thúc trận đấu, đội bạn hơn chúng ta 2 thẻ vàng).

     - Bóng Đá

     Quế Ngọc Hải, Quang Hải và đồng đội lập nên thành tích ấn tượng khi vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

    Hoàn toàn có thể thắng Jordan

    Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 3 bảng D, còn Jordan thắng cả Australia lẫn Syria, trước khi hòa Palestine ở lượt cuối để đứng đầu bảng B. Tuy nhiên, BLV Anh Ngọc không đánh giá cao đối thủ sắp tới của Việt Nam: "Giải đấu này chúng ta có duyên với các đội Tây Á, và Jordan yếu nhất trong số đó".

    "Tôi chưa nghiên cứu kỹ về lối chơi của đội bạn, nhưng có một con số tham khảo chính là bảng xếp hạng FIFA. Tính theo cách này, đội tuyển Việt Nam được đánh giá mạnh hơn. Tại sao không thể nghĩ về một chiến thắng cho thầy trò ông Park?", Trương Anh Ngọc nói thêm.

     - Bóng Đá

     Jordan gây cơn địa chấn tại Asian Cup khi đánh bại Syria và Australia để đứng nhất bảng B.

    Thực tế, Jordan không phải đối thủ mới với tuyển Việt Nam. Tại vòng loại, chúng ta từng đối đầu 2 trận với đại diện Tây Á và cùng kết thúc với tỷ số hòa (hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình và 1-1 khi tuyển Việt Nam làm khách tại Amman).

    "Cũng phải nói rằng ở cả 2 trận đó, tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Đội bạn với lối chơi điển hình là dựa nhiều vào thể lực và thể hình. Đặt vào bối cảnh hiện tại, chắc chắn chúng ta không thể coi thường", anh nói.

    Theo góc nhìn của mình, BLV Anh Ngọc nhận định việc lách qua khe cửa hẹp là dấu hiệu cho thấy "thần may mắn" đang rất ủng hộ đội tuyển Việt Nam: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở vòng loại trực tiếp này và biết đâu đấy khi lọt vào vòng 1/8 rất may mắn, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến xa. Những người chết hụt thường sống rất lâu mà".

    "Cầu thủ Việt Nam đã quá kiệt sức sau vòng bảng rồi. Cứ sau mỗi trận, thời gian thi đấu bằng tinh thần lại tăng lên. Jordan lại được nghỉ nhiều hơn 1 ngày nữa. Dẫu sao, chúng ta hoàn toàn có thể thắng Jordan nếu thi đấu đủ tự tin, đảm bảo được thể lực và cần thêm một chút may mắn", BLV kỳ cựu này nói thêm.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam lách qua khe cửa rất hẹp để lọt vào vòng 16 đội.

    Quan trọng nhất vẫn là thể lực

    Sau 3 trận đấu, vấn đề thể lực của các cầu thủ đã được thể hiện rõ. BLV Anh Ngọc cho rằng từ khoảng phút 65 trận gặp Yemen, nhiều cầu thủ đã không đủ thể lực để chơi sòng phẳng với đối thủ.

    "Chứng kiến hơn 20 phút cuối trận, phải nói là các cầu thủ của chúng ta đã kiệt sức rồi. Họ quá mệt mỏi sau 1 năm thi đấu triền miên. Trước Asian Cup, chúng ta còn phải căng mình tại AFF Cup nữa", BLV Anh Ngọc nhận xét.

    Theo anh, tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu với 3 đội Tây Á, và họ đều là những đội bóng giàu thể lực. Đặc biệt, 2 trận đầu trước Iraq và Iran phải nói là khó khăn. Điều đó khiến nền tảng thể lực của đội tuyển Việt Nam đi xuống rất nhanh.

    Đến trận thứ 3, bởi tính chất quan trọng, nên các học trò của HLV Park Hang-seo cũng phải căng sức để thi đấu. Thực tế chỉ tới khoảng phút 65, một số cầu thủ đã thể hiện rõ sự xuống sức đáng kể.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam trải qua vòng bảng đầy khắc nghiệt và bị bào mòn thể lực đáng kể.

    "Theo tôi, mấu chốt ở trận đấu tới là thể lực. Liệu các cầu thủ có kịp phục hồi sau 4 ngày nghỉ không? Jordan họ vốn có nền tảng thể lực tốt hơn, lại được nghỉ nhiều hơn 1 ngày nên tôi khá băn khoăn về vấn đề này", Trương Anh Ngọc chia sẻ.

    Nói về lối chơi, BLV này cho rằng trận đấu sắp tới cũng khá thú vị bởi cả 2 đều có những thay đổi nhất định sau hơn 1 năm: "Việt Nam tiến bộ nhiều, nhưng đội bạn cũng không dậm chân tại chỗ. Về lối chơi, tôi chưa thể nói chính xác nhưng về cơ bản các đội Tây Á đều dựa nhiều vào thể lực cũng như thể hình theo kiểu lấy thịt đè người".

    "Việt Nam chơi chắc chắn với nền tảng kỹ thuật cá nhân, nhỏ con và khéo léo. Đó sẽ là trận đấu hay khi phong cách 2 đội trái ngược nhau."

    Trận đấu ở vòng loại trực tiếp giữa Jordan và Việt Nam diễn ra lúc 18h ngày 20/1 tới trên sân Al Maktoum (Dubai, UAE). Thầy trò HLV Park Hang-seo có 4 ngày nghỉ ngơi trước trận đấu, và HLV người Hàn Quốc đã quyết định cho toàn đội nghỉ xả hơi trọn ngày 17/1 để các cầu thủ tìm lại cảm hứng sau 3 trận đấu vắt kiệt sức.

    Đỗ Hải | 10:19 18/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...