Bình minh giả tạo của Chelsea

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Bình minh giả tạo của Chelsea

BongDa.com.vnHóa ra những màn thể hiện tốt gần đây của thầy trò HLV Mauricio Pochettino chỉ là sự trỗi dậy nhất thời.

Gần nhất, Chelsea hòa 2-2 với Arsenal vào cuối tuần trước. Đây là một kết quả khá đáng tiếc. Trước Arsenal, Chelsea bị đánh giá thấp nhưng lại nhập cuộc tốt hơn. Bằng chứng là thầy trò HLV Mauricio Pochettino dẫn trước Arsenal tới 2 bàn. Song, Pháo thủ cũng cho thấy bản lĩnh khi bừng tỉnh kịp thời để ra về với một điểm.

Lần này, The Blues đối mặt với một đội bóng khác đến từ thủ đô khi đoàn quân của Thomas Frank có chuyến hành quân tới Stamford Bridge, thuộc vòng 10 Premier League. The Blues muốn phục thù sau thất bại 0-2 trước Brentford ngay trên sân nhà ở mùa giải trước.

Chelsea tiếp tục để lại hình ảnh bạc nhược.

 Chelsea tiếp tục để lại hình ảnh bạc nhược.

Sau màn khởi đầu chệch choạc, thầy trò HLV Mauricio Pochettino đang chơi tốt dần lên với 4 trận bất bại liên tiếp. Đó là lúc người ta tin rằng đội bóng thành London đã thực sự hồi sinh. Bình minh đã bắt đầu ló dạng tại sân Stamford Bridge.

Tuy nhiên, Brentford nhanh chóng cho Chelsea trở lại mặt đất. Trên sân nhà, Chelsea cầm bóng tới 70%, tung ra tận 17 cú dứt điểm, hưởng 10 phạt góc, trong khi Brentford chỉ có 7 lần dứt điểm và hưởng một phạt góc. Song, mọi thống kê đều trở nên vô nghĩa.

Thật vậy, lối chơi của The Blues thiếu đường nét cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Trong số 17 pha dứt điểm cầu môn, các cầu thủ Chelsea chỉ có 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Khi hàng công tiếp tục chơi kém, Chelsea không thất bại mới là lạ.

Chelsea để thua trận thứ 4 ở Premier League mùa này, tiếp tục đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với chỉ 12 điểm. Khó khăn bủa vây đội bóng này khi hai vòng tiếp theo, họ chạm trán đội đầu bảng Tottenham và Man City. Khi ấy, không ai dám chắc Chelsea sẽ có điểm.

Kết quả cũng khiến Chelsea thua trận thứ 8 trên sân nhà tại Premier League, nhiều kỷ lục trong một năm kể từ 10 trận thua năm 1986. Rõ ràng, có quá nhiều vấn đề chưa thể giải quyết trong một sớm, một chiều.

Chelsea công kém, thủ cũng dở.

 Chelsea công kém, thủ cũng dở.

Trước khi bước vào trận đấu này, thầy trò Pochettino lần lượt hạ Brighton 1-0 ở vòng 3 Carabao Cup, rồi thắng Fulham 2-0, Burnley 4-1 và hòa Arsenal 2-2 tại Ngoại hạng Anh. Đó là chuỗi trận không thể ấn tượng hơn.

Người hâm mộ Chelsea dần nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp. Nhưng rõ ràng Chelsea thiếu bản lĩnh của một đội bóng lớn. Việc mua sắm hàng loạt khiến đội hình Chelsea trở nên chắp vá, thiếu sự kết dính cần thiết.

HLV Pochettino cũng không có một tiền đạo thực sự chất lượng để dẫn dắt hàng công. Chưa kể, ngay cả với những cầu thủ còn sót lại từ mùa trước, cảm giác The Blues đã quen với thất bại. Việc khơi dậy tâm lý chiến thắng là rất khó.

Kiên nhẫn là điều cần thiết, nhưng nhìn Chelsea thi đấu, cơ hội lọt vào top đầu Premier League ngày càng mỏng. Có lẽ những gì tinh túy nhất Chelsea đã bỏ lại trong 75 phút trước Arsenal. 

Chelsea có thể chơi tốt, nhiều thời điểm họ dường như đủ khả năng bóp nghẹt đối thủ. Tuy nhiên, điều đó không tồn tại lâu. Và giờ thì không ai biết Chelsea sẽ đi về đâu.