MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Bình Dương tung “đòn gió”, Hà Nội FC chứng tỏ bản lĩnh và đẳng cấp

    22:18 Thứ tư 31/07/2019

    BongDa.com.vn Đội chủ nhà Becamex Bình Dương không ngại “chơi chiêu” khi tung tin tiền đạo chủ lực Nguyễn Anh Đức chấn thương.

    Việc các đội bóng tung “đòn gió” trước các trận đấu quyết định như chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á là điều hoàn toàn có thể lý giải. Vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi HLV trưởng Bình Dương, Nguyễn Thanh Sơn trong cuộc họp báo trước trận chung kết đã tiết lộ chân sút chủ lực cũng là đội trưởng Nguyễn Anh Đức bị chấn thương. Thế nhưng theo quan sát của BongDa.com.vn trong buổi tập trước trận chung kết, Anh Đức vẫn tập luyện bình thường, sút ầm ầm, nuốt trọn giáo án các bài tập dứt điểm.

    Thật ra “chiêu thức” giấu át chủ bài không mới với bóng đá Việt Nam. Trong buổi tập trước trận Super Match giữa chủ nhà TP.HCM và Hà Nội FC, HLV trưởng Chung Hae-seong chỉ cho truyền thông tác nghiệp 15 phút và buổi tập chiến thuật hoàn toàn đóng kín, cấm phóng viên chụp ảnh. Nhiều phóng viên thấy trung vệ Ewonde Epassi với dáng vẻ chấn thương không thể thi đấu. Tuy nhiên, thực tế trận cầu cho thấy Epassi là cầu thủ thi đấu rất “nhiệt” và khỏe nhất trên sân, góp phần vào trận hòa 2-2 của đội nhà trước Hà Nội FC.

     - Bóng Đá

    Trời mưa, sân trơn khiến Bình Dương không thể triển khai lối đá phòng ngự phản công quen thuộc.

    Trở lại với trận Bình Dương đụng độ Hà Nội chung kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á, mục đích tung “đòn gió” của đội chủ nhà nhằm tạo bất ngờ cho đối thủ cũng như dễ triển khai lối đá phòng ngự phản công quen thuộc. Chiến thuật này trong quá khứ từng giúp Bình Dương loại Hà Nội FC ở bán kết cúp quốc gia mùa trước. Có thể nói những toan tính của HLV Nguyễn Thanh Sơn là hợp lý. Thế nhưng đội chủ nhà đã không được thần may mắn ủng hộ.

    Cơn mưa nặng hạt khiến mặt sân trơn và cầu thủ 2 đội không thể triển khai các pha phối hợp kỹ thuật. Chiến thuật phòng ngự phản công của Bình Dương gần như bị phá sản vì mặt sân thi đấu sũng nước. Trong tình thế như vậy, Hà Nội FC với dàn sao của U23 quốc gia và đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp. Những đường phối hợp nhanh, ít chạm của đội khách tỏ ra vô cùng nguy hiểm, liên tục hãm thành thủ môn Đức Cường. Nếu hàng tấn công Hà Nội FC dứt điểm chính xác hơn, tỷ số đã không dừng lại ở 1-0 nghiêng về cho đội đương kim vô địch V-League.

     - Bóng Đá

    Hà Nội FC tràn đầy cơ hội lần đầu đăng quang tại AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

    Nói tóm lại, Bình Dương tung “đòn gió” nhưng không hiệu quả trước một Hà Nội FC đẳng cấp và thi đấu khá hiệu quả trong điều kiện sân trơn. Thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn còn trận lượt về vào ngày 7/8 để níu kéo hy vọng trở thành nhà vô địch AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á kèm theo mức tiền thưởng 100.000 USD.

    Gia Minh | 21:50 31/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...