Việc sa thải Jose Mourinho khỏi vị trí HLV AS Roma hứa hẹn gây ra hiệu ứng domino lan tỏa từ thủ đô nước Ý đến Stamford Bridge. Người đặc biệt đã làm việc với Lukaku 3 lần trong sự nghiệp. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn đặt niềm tin vào tiền đạo sinh năm 1993.
Chelsea và Roma đã đạt được thỏa thuận riêng cho một hợp đồng mua đứt cựu sao Manchester United sau mùa giải này. Tuy nhiên, với việc Daniele De Rossi dẫn dắt Roma, thỏa thuận đó có thể đổ vỡ, bất chấp Lukaku đang thăng hoa ở thủ đô Ý khi ghi 14 bàn cho CLB.
Điều này mở ra viễn cảnh cầu thủ người Bỉ sẽ trở lại London vào hè 2024. Anh hiện còn 2 năm hợp đồng với Chelsea. Không tìm được đầu ra cho Lukaku, The Blues sẽ rất đau đầu.
Việc giữ Lukaku ở lại có thể lại làm phòng thay đồ Chelsea rối rắm sau khi tiền đạo này thực hiện các cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Ý. Lúc bấy giờ, anh công khai chỉ trích HLV tại vị Thomas Tuchel. Từ đứng trước cơ hội bán đứt Lukaku, đội chủ sân Stamford Bridge giờ phải đứng ngồi không yên về vị trí của cầu thủ này tại CLB.
Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với Kepa Arrizabalaga, người từng hy vọng chuyển bản hợp đồng cho mượn sang Real Madrid thành thỏa thuận vĩnh viễn vào tháng 6 này. Suốt thời gian qua, Kepa ôm mộng cống hiến cho Real lâu dài và rất ngại trở lại London. Nhiều người cũng tin tưởng mối lương duyên này, nhưng mọi thứ hiện "quay xe" chóng mặt.
Kepa giờ không còn được HLV Carlo Ancelotti ưu tiên. Andriy Lunin được cho trở thành thủ môn số 1 trong phần còn lại của mùa giải này vì màn trình diễn ổn định hơn cựu sao Athletic Bilbao. Do đó, khả năng Kepa quay lại Chelsea là rất cao.
Ngôi sao 29 tuổi vẫn còn 12 tháng hợp đồng với đại diện thủ đô xứ sương mù. Nếu gắn bó với Chelsea đến hết mùa giải sau, vị trí dành cho Kepa gần như là băng ghế dự bị. The Blues hiện sở hữu 2 thủ môn là Robert Sanchez và Djordje Petrovic nên không còn chỗ đứng cho ngôi sao người Tây Ban Nha.
Vấn đề lớn nhất nằm ở tổng mức lương 500.000 bảng/tuần của Lukaku và Kepa. Nó gây ra cơn đau đầu tài chính lớn cho chủ tịch Chelsea, ông Todd Boehly và người cộng sự Behdad Eghbali. Chelsea vì thế buộc phải tìm bến đỗ mới cho 2 "của nợ" nhằm giảm tải hóa đơn tiền lương.
Áp lực sẽ đè nặng lên Giám đốc thể thao Paul Winstanley trong việc tìm đội thay thế cho cả Lukaku và Kepa bởi cả hai không muốn về lại CLB. Sẽ cần phải loại họ ra khỏi hóa đơn tiền lương để giúp đội bóng vượt qua luật Công bằng tài chính.
Mùa hè này, tình hình nhân sự tại Chelsea sẽ biến động phức tạp. Người họ muốn đến chưa chắc xuất hiện, còn những cái tên cần rời đội vẫn đang loay hoay tìm lối thoát.