Tiếp đón đối thủ Newcastle trên sân nhà, HLV Mauricio Pochettino của Tottenham Hotspur kỷ niệm trận đấu thứ 500 trong sự nghiệp cầm quân. Các học trò của ông rất muốn tìm một chiến thắng để làm quà tặng cho thầy mình. Với lợi thế sân nhà, Spurs tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lần lượt Lucas Moura, Son Heung-min, Harry Kane tung ra các pha bắn phá về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên bất ngờ xảy đến ở phút 27, khi Newcastle mới là đội mở tỷ số trước. Nhận đường chuyền từ cánh trái của đồng đội, Joelinton khống chế bóng nhẹ nhàng rồi tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ thành Hugo Lloris, mở tỷ số trận đấu. Nhận bàn thua đau, Spurs tràn lên tấn công dồn dập đối thủ của mình. Đến cuối hiệp hai, Harry Kane bị hậu vệ Newcastle đốn ngã trong vòng cấm. Các cầu thủ Tottenham Hotspur lập tức lao vào gây áp lực với trọng tài, yêu cầu ông cho họ hưởng một quả penalty. Mặc dù vậy, công nghệ VAR đã "từ chối" nó. Đây là trận đấu mà hàng công của Spurs thi đấu quá thiếu hiệu quả. Họ tung ra tới 17 pha dứt điểm nhưng chỉ 2 trong số đó đi trúng đích, và tất nhiên là không có bàn thắng nào cho đội chủ nhà cả. Bảo toàn thành công tỷ số 1-0 sau 90 phút, Newcastle giành thắng lợi đầu tiên ở mùa giải này. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Vương Ngọc | 03:45 26/08/2019