Mùa Hè vừa qua, Chelsea đã hoạt động thực sự tích cực ở cả hai chiều hướng mua và bán, với hàng loạt thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý. Đặc biệt là ở công cuộc thanh lý đội hình, khi đội chủ sân Stamford Bridge đã thu về hơn 100 triệu euro từ việc bán cầu thủ.
Dù vậy, đã có một vài "người thừa" không thể tìm kiếm bến đỗ mới, và đến nay thì họ cũng không được HLV Thomas Tuchel để mắt đến. Cụ thể hơn, đó là trường hợp của Ross Barkley và Ruben Loftus-Cheek, hai tiền vệ duy nhất chưa có được lần ra sân nào trong mùa này.
Theo quan điểm từ Dean Jones, cả hai đều cần tìm cho mình một bến đỗ mới, nhưng trường hợp của Barkley là tương đối rắc rối hơn. Trao đổi với Give Me Sport, ký giả người Anh chia sẻ:
"Tình hình thực sự khó khăn, nhưng cả hai đều cần một cuộc sống mới. Tôi nghĩ, tôi lo lắng cho Barkley nhất."
"Tôi không biết cậu ấy phù hợp với vị trí nào, hoặc đội bóng nào sẽ nắm bắt lấy cơ hội chiêu mộ Barkley."
Thực tế, Barkley từng được đánh giá như một trong những tiền vệ triển vọng nhất Premier League trong quá khứ, khi anh còn khoác áo Everton. Dù vậy, kể từ khi chuyển đến Chelsea thì sự nghiệp của tiền vệ này đã không thăng tiến đúng như kỳ vọng.
Sarri khen ngợi Barkley