Trước đó ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Phillips đã chuyển tới thi đấu cho West Ham từ Manchester City theo dạng cho mượn đến cuối mùa. Những tưởng việc gia nhập Búa Tạ sẽ giúp ngôi sao người Anh lấy lại phong độ sau quãng thời gian thường xuyên ngồi dự bị tại sân Etihad nhưng sau cả 4 lần ra sân cho đội chủ sân Olympic London, tiền vệ 28 tuổi lại trở thành tội đồ.
Cụ thể, trong 2 trận đấu với Bournemouth và Manchester United, Phillips đều có những tình huống mất bóng nguy hiểm, qua đó khiến West Ham bị thủng lưới. Thậm chí trong thất bại của đoàn quân David Moyes trước Forest đêm qua, cầu thủ sinh năm 1995 còn bị đuổi khỏi sân sau khi nhận 2 tấm thẻ vàng liên tiếp chỉ trong chưa đầy 3 phút.
Trải qua chuỗi phong độ tệ hại thời gian gần đây nhưng trong buổi phỏng vấn trên The Independent, Phillips vẫn cho thấy sự lạc quan.
“Mọi người thường nói điều may mắn sẽ xảy đến sau 3 lần xui rủi vì vậy tôi có thể hy vọng vào điều này”, Phillips nói. “Tôi mong có một khởi đầu tốt tại West Ham nhưng mọi thứ không đi theo kế hoạch. Dù vậy, tôi hiểu bóng đá là thế, tôi đã có đủ kinh nghiệm để biết điều gì nên làm. Tôi đã rút ra bài học lớn cho mình và sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân”.
Về phần West Ham, thất bại 0-2 trước Forest đêm qua là trận thua thứ 3 liên tiếp của CLB đông London tại Premier League. Đoàn quân của HLV David Moyes đã tụt xuống vị trí thứ 9 trên BXH với 36 điểm sau 25 trận.