Sau tất cả, hành trình của Thụy Sĩ ở vòng chung kết EURO 2020 cũng đi đến hồi kết. Đêm qua ở Saint Petersburg Stadium, đoàn quân do HLV Vladimir Petkovic ngậm ngùi dừng bước sau gần 3 tiếng đồng hồ khổ chiến với đối thủ Tây Ban Nha.
Ngay phút thứ 8, Thụy Sĩ đã bị giội gáo nước lạnh bởi bàn phản lưới nhà của Denis Zakaria. Tuy vậy, các học trò của Petkovic vẫn chơi kiên cường. Bất chấp La Furia Roja kiểm soát bóng vượt trội, Thụy Sĩ vẫn bình tĩnh đẩy lùi những đợt vây hãm của đối thủ và tổ chức tấn công có nét.
Phút 68, cơ hội mở ra sau tình huống phối hợp lập bập của hàng phòng ngự Tây Ban Nha. Có bóng trong vòng cấm đối phương, Xherdan Shaqiri tận dụng triệt để thời cơ, ghi bàn san bằng cách biệt cho Thụy Sĩ.
Kiên cường bảo toàn mành lưới xuyên suốt thời gian chính thức còn lại lẫn 2 hiệp phụ dù cho phải chơi thiếu người sau thẻ đỏ của Remo Freuler, Thụy Sĩ kéo trận đấu qua loạt penalty. Đáng tiếc trong ngày thủ môn Unai Simon phía Tây Ban Nha tỏa sáng, thầy trò Petkovic đã không thể tái lập chiến tích loại Pháp.
Granit Xhaka không thể ra sân trận vừa qua do lĩnh án treo giò. Đội trưởng Thụy Sĩ cổ vũ các đồng đội từ khán đài.
Ở giờ nghỉ sau hiệp phụ thứ nhất, ống kính camera ghi lại hình ảnh Xhaka xuống sân, nói chuyện khích lệ tinh thần đội tuyển đầy nhiệt huyết.
Granit Xhaka: Tôi hạnh phúc khi được trở lại