Một báo cáo trên tờ The Mail vào cuối tuần cho biết Lee Grant rất thất vọng khi biết rằng anh ấy không được Man Utd đề nghị một hợp đồng mới vào mùa hè này.
Thất vọng là điều dễ hiểu. Nhưng Grant không thể than phiền sau những đóng góp nhạt nhòa của anh tại Old Trafford. Hợp đồng của thủ môn 38 tuổi này sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 và anh ấy dự kiến sẽ được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.
Grant đã ký hợp đồng với Man Utd trong một thương vụ gây bất ngờ vào mùa hè năm 2018, sau Diogo Dalot và Fred. Anh đã được Jose Mourinho chiêu mộ để dự bị, trong khi các thủ môn trẻ Joel Pereira và Dean Henderson được cho mượn để phát triển. Nếu như Pereira đã không thể chứng tỏ mình, thì Henderson gây ấn tượng mạnh mẽ để trở lại, và trở thành thủ môn số 1 của Quỷ đỏ.
Grant mới chỉ chơi cho Man Utd 2 trận, trong đó gần đây nhất là thất bại trên sân khách trước Astana vào tháng 11 năm 2019. Anh ấy đã có ba năm ở Old Trafford, và nên biết ơn vì đã có cơ hội khoác áo Quỷ đỏ.
Grant có thể là một trong bốn thủ môn rời Man Utd trong mùa hè này. Sergio Romero và Joel Pereira cũng sẽ được giải phóng khi hợp đồng của họ hết hạn. David de Gea có khả năng bị bán, bởi sẽ rất lãng phí nếu anh được sử dụng làm phương án dự phòng.
Solskjaer thất vọng sau trận hòa Leeds: