Sau tất cả, Jose Mourinho lại thêm một lần nữa thất bại trên cương vị huấn luyện viên khi trở lại Premier League làm việc. Bởi lẽ, vì thành tích nghèo nàn của Tottenham Hotspur, cựu thuyền trưởng Manchester United đã bị sa thải khi mùa giải còn chưa khép lại.
Thời điểm này, Ryan Mason đang là cái tên đóng vai trò tạm quyền trước khi ban lãnh đạo Spurs lựa chọn được người thích hợp với CLB. Về phần "The Special One", ông cũng ngay lập tức được mời vào vai trò bình luận viên của talkSPORT sau khi chia tay đội bóng Bắc London.
Điều đó đồng nghĩa với việc trong khoảng thời gian tới, CĐV sẽ được nghe nhiều hơn những nhận định sắc bén của Jose Mourinho. Và trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất trên The Athletic, ông cũng đã đưa ra mục tiêu và lập trường về bến đỗ mới trong tương lai gần.
"Tôi không có kế hoạch gì cả và vẫn đang sống cuộc sống bình thường của mình. Tôi cảm thấy tươi mới và khá bình tĩnh. Thời điểm này, tôi đang đi nghỉ mát và có nhiều thời gian hơn để phân tích cũng như làm việc, đồng thời đang chờ đợi thời cơ để trở lại với bóng đá.
Không chỉ chọn CLB phù hợp, tôi còn phải chọn nơi có nền văn hóa phù hợp. Có thể mùa giải tới vẫn còn quá sớm để tôi tái xuất, chúng ta hãy cùng chờ xem", chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết.
Buổi trả lời phỏng vấn cuối cùng của Mourinho tại Spurs: