MỚI NHẤT :
  • Lộ hình ảnh rạng rỡ ra mắt Bayern, Tuchel tuyên bố 'thắng tất'
  • Rời Dortmund tới Man Utd, Jude Bellingham sẽ có số áo trong mơ
  • Vắng Rashford, Southgate chia sẻ cảm nhận
  • PSG muốn đẩy 3 ngôi sao bự tới Saudi Arabia, có cả Messi
  • CHÍNH THỨC! Cú sốc ập đến Chelsea
  • 5 điểm đến lý tưởng cho Balogun: Vụ domino từ Man Utd?
  • Harry Maguire ngầm chỉ trích Ten Hag ở Man Utd?
  • Động thái của Tuchel làm lộ diện bom tấn sắp cập bến Man Utd
  • Tới lúc M.U tống khứ De Beek, đưa về bản nâng cấp có giá miễn phí
  • Nagelsmann sai ở đâu?
  • Harry Maguire: Không vô địch EURO 2024 sẽ là thất bại của tuyển Anh
  • Amad gửi lời nhắn cho Alejandro Garnacho
  • 8 tên tuổi giải nghệ trong năm 2023
  • HLV tuyển Ý kêu thiếu tiền đạo, Balotelli mỉa mai
  • Tuchel ra tuyên bố hùng hồn
  • Emiliano Martinez trải lòng về pha cứu thua hay nhất sự nghiệp
  • Cú sốc ập đến tuyển Anh
  • Chủ tịch Napoli: "Luôn có những đề nghị khiếm nhã được đưa ra"
  • Vừa đến Bayern, Tuchel đã chuẩn bị trao cú sốc cho M.U
  • Eriksen trở lại là cú hích cho Man Utd
  • Xếp hạng 6 thủ quân Chelsea kỷ nguyên Premier League: Azpilicueta kém 2 người
  • Không chỉ Rice, Arsenal còn quan tâm 2 tiền vệ Premier League đẳng cấp
  • Karius sắp lên chức bố
  • Khoảnh khắc khiến Ozil từng bật khóc
  • 1 năm sau thảm họa, bóng đá Italia thay đổi ra sao?
  • Thế lực mới đề nghị đối thủ hợp lực, chống lại nhà Glazer
  • Bayern đã đúng khi chọn Tuchel
  • Tuchel đã đến Bayern, chuẩn bị ra mắt
  • Chuyển nhượng 25/03: Cú hích tân binh, M.U cướp 2 sao bự khỏi Chelsea; Cập nhật vụ Arsenal - Rice
  • Firmino khiến La Liga điên đảo
  • Agbonlahor ngạc nhiên vì McTominay
  • Tuchel dẫn dắt Bayern có thể khiến Chelsea lo lắng
  • 4 cầu thủ M.U cần chứng minh sự hữu ích cho cuộc tái tạo của Ten Hag
  • Matthaus dự đoán ra sao về tương lai của Tuchel ở Bayern
  • Arsenal rao bán thủ môn để kiếm lời
  • Abramovich với 'món đồ chơi' Chelsea
  • Mục tiêu của M.U muốn gia nhập Real Madrid
  • Sabitzer gửi "báo động đỏ" cho Eriksen
  • Quang Hải sắp bị thanh lý; Sao ĐT Việt Nam nối gót Văn Toàn?
  • 'Bản hợp đồng lớn nhất của Arsenal kể từ Sol Campbell'
  • Bị M.U thải loại, Ronaldo cần sớm chấp nhận thực tế ở Bồ Đào Nha

    13:05 Thứ hai 05/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Giữa lúc Cristiano Ronaldo phải đối mặt với những cuộc đấu tranh về phong độ, Bồ Đào Nha có thể đang nhớ Diogo Jota.

     

    Bồ Đào Nha có thể đã lọt vào vòng 16 đội cuối cùng của FIFA World Cup, nhưng một vấn đề đã xuất hiện khi Cristiano Ronaldo vẫn chưa tìm lại được phong độ tối ưu. Tiền đạo 37 tuổi không có phong độ tốt nhất ở mùa giải này, và chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền trong suốt vòng bảng, giờ đây anh đối mặt với áp lực thi đấu trước những đối thủ khó khăn hơn khi tiến sâu.

    Trang thống kê thể thao SofaScore đã đánh giá anh là cầu thủ tệ nhất trong đội tuyển Bồ Đào Nha - với điểm đánh giá trung bình là 6,37 và tỷ lệ chuyển đổi cơ hội chỉ là 25%. Trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại trực tiếp, có thể Bồ Đào Nha sẽ thấm thía hơn sự vắng mặt của tiền đạo Liverpool.

    Fernando Santos on Ronaldo - Bóng Đá

     Santos được cho vẫn đang quá nể trọng Ronaldo.

    Diogo Jota đã gia nhập Lữ đoàn đỏ từ Wolves với tư cách là một cầu thủ chủ yếu chạy cánh trái, nhưng Jurgen Klopp đã tận dụng tốt nhất khả năng ghi bàn của anh ở mùa giải trước. Đó có thể là một yếu tố mà Bồ Đào Nha đang thiếu khi Ronaldo trở nên dễ bị các hậu vệ đuổi kịp hơn, tốc độ của anh đã giảm theo tuổi tác. Cho đến mùa giải trước, cựu tiền đạo của Manchester United vẫn thi đấu ổn định ở Premier League, nhưng giờ đây mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn đối với anh. 

    Để giành được chiếc cúp lần này, Bồ Đào Nha sẽ phải vượt qua một nhánh đấu với trận tứ kết tiềm năng cùng Tây Ban Nha, một đối thủ sẽ tạo ra bài kiểm tra quan trọng trong cuộc chiến giành quyền sở hữu bóng. Với việc cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng chủ yếu dựa vào hàng tiền vệ để tạo cơ hội, việc kiểm soát bóng ít hơn có thể khiến cơ hội của anh bị hạn chế.

    Ronaldo bị chấm thấp điểm nhất trận cuối vòng bảng - Bóng Đá

     Ronaldo không làm được nhiều sau quả penalty trận mở màn.

    Dù CR7 không tuyên bố đây là kỳ World Cup cuối cùng và có khả năng anh vẫn thi đấu tại Giải vô địch châu Âu vào năm 2024, nhưng sau World Cup này, vị trí chủ chốt trên hàng công Bồ Đào Nha có thể bắt đầu đổi chủ - với Jota là một ứng cử viên nặng ký để dẫn dắt đội tuyển quốc gia của anh. Cầu thủ 26 tuổi hiện đang bước vào những năm tháng đỉnh cao và là một lựa chọn có thể giúp phát triển hàng công của Bồ Đào Nha.

    Ronaldo, người đang hướng tới bàn thắng thứ 120 cho đất nước của mình, phải đối mặt với thực tế rằng anh sẽ sớm không còn là số 1 ở đội tuyển quốc gia, như cách anh đã mất đi vị thế ở CLB.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 12:35 05/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...