MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Bị Man City giã nát, Man Utd đã biết mình quá cần cặp đôi "Ma-Ma"

    06:52 Thứ tư 08/01/2020 | 7

    BongDa.com.vn Các nhà đương kim vô địch League Cup đã dễ dàng hủy diệt người hàng xóm ngay trên sân vận động Old Trafford...

    Không biết lý do vì sao mà huấn luyện viên Pep Guardiola lại quyết định cất giữ Jesus và Aguero trên băng ghế dự bị và chơi với một đội hình không tiền đạo. Tuy nhiên, Manchester City đã bất ngờ nhận được sự trợ giúp đắc lực từ rất nhiều cầu thủ bên phía đội chủ nhà Manchester United.

    Sự thiếu vắng của "leader" Maguire rõ ràng khiến Quỷ đỏ lúng túng trong khâu phòng ngự, để rồi liên tiếp phải nhận những bàn thua một cách dễ dàng. Thậm chí, các vị khách có thể sẽ ghi 5 hoặc 6 bàn vào lưới De Gea ngay trong hiệp một, nếu cặp đôi Sterling và Silva dứt điểm chỉn chu hơn.

    Man City đâu cần tiền đạo, Jones và Lindelof đã giúp họ hủy diệt Man Utd - Bóng Đá

    Thật đáng sợ khi chứng kiến Lindelof và Jones chơi phòng ngự.

    Jones bị De Bruyne khiến cho ngã sấp mặt, trong khi Lindelof chơi như gà mắc tóc trước các tình huống lên bóng của đối thủ. Ở phía trên, các tiền vệ trung tâm cũng không thể hỗ trợ ngay từ tuyến trên và thương xuyên để hổng khu vực trung lộ... dẫn đến việc Matic buộc phải vào sân sớm hơn.

    Sau khi xuất hiện, ngôi sao người Serbia đã giúp Man Utd lấy lại sự cân bằng ở khu vực giữa sân. Và mặc dù họ chưa thể hiện sự vượt trội, chúng ta vẫn thấy được đẳng cấp mà anh thể hiện trong từng pha chuyền bóng cũng như rê dắt bóng trong vòng vây của các tiền vệ trung tâm bên phía Man City.

    Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn sẽ rất đau đầu vào thời gian tới, bởi Matic đang bỏ ngỏ khả năng ra đi khi hợp đồng cũ chỉ còn lại 6 tháng. Hàng tiền vệ thiếu đi McTominay và Pogba (chưa hẹn ngày trở lại) đã không còn là chính mình và cần tới một người biết giữ nhịp đủ tốt.

    Ở tuyến dưới, những cổ động viên mơ mộng nhất cũng chán nản với Jones và Lindelof trong từng pha bóng họ thể hiện. Người thì lúng túng khi cản phá bằng chân, người thì như kẻ mơ ngủ trên sân. Họ không cho thấy yếu tố lãnh đạo và thường xuyên gây cười dù chỉ phải đối mặt tình huống rất đơn giản.

    Man City đâu cần tiền đạo, Jones và Lindelof đã giúp họ hủy diệt Man Utd - Bóng Đá

     Man Utd thực sự rất cần Matic và Maguire.

    Sự tệ hại đó có lẽ sẽ cải thiện nếu Maguire trở lại chỉ huy hàng phòng ngự, nhưng hôm nay anh không được đăng ký thi đấu vì chấn thương. Chiến lược gia người Na Uy cũng chẳng nói vấn đề mà cậu học trò gặp phải là gì, chỉ biết cầu thủ sinh năm 1993 đang khiến Man Utd rơi vào ám ảnh phòng ngự.

    Nói tóm lại, sau trận thua trước Man City, đội chủ sân Old Trafford đã biết rằng họ quá cần cặp đôi "Ma-Ma". Đầu tiên, Maguire không thể thay thế ở tuyến dưới, và sau đó Matic cần được giữ lại thay vì để anh ra đi. Đội hình hôm nay không đủ tốt để thách thức các đội bóng mạnh tại nước Anh.

    Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

    Trung Quân | 06:22 08/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...