Dù vượt qua được bảng từ thần, nhưng hành trình bảo vệ chức vô địch EURO của ĐT Bồ Đào Nha đã chính thức khép lại sau thất bại tối thiểu trước tuyển Bỉ vào đêm qua. Sau trận đấu, Cristiano Ronaldo đã thể hiện rõ sự thất vọng khi ném phăng tấm băng đội trưởng xuống sân, nhưng đó không phải là hành động đáng chú ý duy nhất của CR7.
Theo tiết lộ từ tờ Mirror, Ronaldo còn đến gặp thủ thành Thibaut Courtois và nói một câu với người đồng đội cũ của mình:
"May mắn nhỉ? Hôm nay quả bóng không muốn lăn vào lưới."
Tất nhiên, CR7 hoàn toàn có lý do để cảm thấy Bồ Đào Nha đã trải qua một ngày thi đấu xui xẻo. Vì xuyên suốt trận đấu, "Brazil châu Âu" đã tung ra tổng cộng 23 cú sút về phía khung thành của Courtois, nhưng rốt cuộc thì bàn thắng duy nhất trong trận đấu lại được dành cho Bỉ - đội chỉ có vỏn vẹn 6 pha dứt điểm.
Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Fernando Santos cũng đã đề cập đến vấn đề này:
"Có những cầu thủ đã khóc trong phòng thay đồ. Họ đã cống hiến tất cả. Bỉ có 6 cú sút còn chúng tôi có 29 (có lẽ Santos hơi nhầm lẫn). Thành thật thì tôi không có nhiều lời để nói."
"Chúng tôi tin rằng nếu thắng trận này, đội cũng sẽ giành chiến thắng trong trận tiếp theo. Họ đã ghi bàn, chúng tôi thì không. Đây là bóng đá."
Bruno Fernandes khen ngợi Cristiano Ronaldo