MỚI NHẤT :
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • Bí kíp thành công của ĐT Việt Nam: Cái tình của “phù thủy” Park Hang-seo

    23:19 Thứ bảy 21/12/2019 | 6

    BongDa.com.vn U23 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc, tướng Park đốn tim NHM bằng phát biểu: “Việt Nam đã chọn tôi lúc khó khăn, tôi không thể rời đi khi đang trên đỉnh vinh quang”.

    Đến giờ người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn vẹn nguyên cảm giác xúc động khi xem lại hình ảnh HLV Park Hang-seo hướng về khán đài có cổ động viên Việt Nam, dùng tay vỗ vào ngực trái nơi có hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng sau trận chung kết SEA Games 30. Người ta thường nói những gì từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Thật vậy, hành động của thầy Park như sự tái khẳng định vị tướng người Hàn Quốc và bóng đá Việt Nam sinh ra là để dành cho nhau.

    Những ngày đội tuyển U23 Việt Nam tập huấn tại Busan giúp các tuyển thủ và cổ động viên thấy được tình cảm đáng quý của “phù thủy” Park Hang-seo. Một chiến lược gia nóng tính như Trương Phi, nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30 nhưng thầy Park lại bật khóc khi gặp lại người mẹ đã bước sang tuổi 97. Những cầu thủ U23 Việt Nam đi theo cùng đã lặng người trước hình ảnh đáng trân trọng, đậm chất Á Đông này.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đang tích cực "luyện công" tại Hàn Quốc. Ảnh VFF.

    Thật ra đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ thấy được cái tình của “phù thủy” Park Hang-seo. Còn nhớ khi tái ngộ người thầy cũ Guus Hiddink trong trận giao hữu U22 Trung Quốc gặp U22 Việt Nam, tướng Park nói lời tâm can: “Với tôi, HLV Guus Hiddink là “ngọn núi” cao lắm mà có lẽ tôi không bao giờ vươn tới được…”. Ông Park đã khóc khi nhắc về mẹ sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước Iraq trong khuôn khổ tứ kết U23 châu Á 2018. Thầy Park cũng rơi nước mắt vì hạnh phúc khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

    Nhiều ý kiến cho rằng ông Park là người giàu tình cảm, đắc nhân tâm nhất trong số các HLV nước ngoài của bóng đá Việt Nam. Nhận xét này không sai, bởi thầy Park gắn bó với bóng đá nước nhà giống như cơ duyên đời người hơn là bản hợp đồng với những con số và mục tiêu cụ thể. Điều này một lần nữa được HLV Park Hang-seo nhắc lại khi truyền thông Hàn Quốc hỏi về thương vụ tái ký hợp đồng mới:“Nhiều bạn bè khuyên tôi dừng lại sau khi cùng bóng đá Việt Nam thành công tại AFF Cup và SEA Games. Lúc vào hoàn cảnh khó khăn thì Việt Nam đã chọn tôi, vì vậy việc gặt hái vinh quang rồi rời đi như vậy không phải là sự báo đáp chút nào…

     - Bóng Đá

     Tướng Park luôn bảo vệ các học trò dù phải nhận thẻ đỏ. Ảnh Hiển Vinh.

    Bóng đá thời đại kim tiền ngày nay, tiền đóng vai trò then chốt. Nhưng tiền nhiều chưa chắc mang lại thành công. Người Thái là đơn cử điển hình dù chi gần 1 triệu đô la Mỹ thuê HLV đẳng cấp World Cup Akira Nishino nhưng vẫn không tài nào vượt qua Việt Nam. Nhìn Thái Lan mới thấy trân quý cái tình của “phù thủy” Park Hang-seo dành cho bóng đá Việt Nam.

    Trên tất cả, người hâm mộ kỳ vọng mối lương duyên của thầy Park và bóng đá Việt Nam vẫn đậm sâu như thuở ban đầu và các đội tuyển quốc gia tiếp tục chinh phục những tầm cao mới, "bơi ra biển lớn".

    Gia Minh | 22:55 21/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...