MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Bị Hà Nội đánh bại trên sân nhà, HLV Bangkok United nói gì?

    08:19 Thứ tư 13/02/2019

    BongDa.com.vn Kỳ vọng rất lớn trước trận đấu gặp Hà Nội FC, tuy nhiên thất bại 0-1 ngay trên sân nhà khiến HLV Alexandré Pölking của Bangkok United không khỏi thất vọng.

    Sau trận thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Hà Nội FC, HLV Alexandré Pölking (Bangkok United) không thể giấu được nỗi thất vọng cho biết: "Việc bị loại khỏi giải đấu thực sự là điều đau đớn nhất dành cho toàn thể các thành viên của đội bóng. Chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu cho trận đấu ngày hôm nay và đặt kỳ vọng lớn. Vì thế, khi thất bại, chúng tôi cảm thấy rất buồn.

    Bị Hà Nội đánh bại trên sân nhà, HLV Bangkok United nói gì? - Bóng Đá

    HLV Bangkok United không khỏi thất vọng sau thất bại 0-1 trước Hà Nội FC. 

    Tôi không biết phải chỉ trích ai cả vì cả đội đã thi đấu rất tốt. Mặc dù vậy, phải thừa nhận CLB Hà Nội đã nhập cuộc tốt hơn và họ tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Chúng tôi đã phải rất vất vả với áp lực từ đối phương." 

    Với chiến thắng này, CLB Hà Nội sẽ gặp CLB Sơn Đông Lỗ Nang, đội xếp thứ 3 tại giải vô địch Trung Quốc mùa giải vừa qua trong chiến dịch giành vé dự AFC Champions League. Còn CLB Bangkok United sẽ không tham dự AFC Cup 2019.

    Bị Hà Nội đánh bại trên sân nhà, HLV Bangkok United nói gì? - Bóng Đá

    Hà Nội FC có trận đấu kghai màn thuận lợi ở sân chơi châu lục bằng bàn thắng duy nhất của Văn Quyết. 

    Không đồng tình với quyết định thổi 11m dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu, HLV CLB True Bangkok United nhắc đến trọng tài: "Về bàn thua trên chấm 11m, có lẽ trọng tài đã quá nặng tay, nhưng nhìn chung ông ấy đã điều khiển trận đấu khá tốt. Tôi sẽ không chỉ trích ông ấy bởi đó không phải là nguyên nhân khiến chúng tôi nhận thất bại này.

    Đó là bóng đá và cả đội cần tập trung trở lại cho những mục tiêu sắp tới. Đó sẽ là chức vô địch Thai League. Còn bây giờ, tôi xin chúc mừng CLB Hà Nội và chúc họ may mắn trên đất Trung Quốc.”

    Phương Nam | 08:15 13/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...