Harvey Elliot là một cầu thủ rất tiềm năng của Liverpool nhưng anh chưa thể cạnh tranh vị trí trên hàng công, đầu mùa này anh đến Blackburn dưới dạng cho mượn, được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ trẻ của năm sau khi ghi được 7 bàn thắng và có 11 kiến tạo trong 42 lần ra sân.
Cầu thủ 18 tuổi sẽ trở lại sân Anfield vào mùa tới, anh rất hào hứng và cho biết HLV Jurgen Klopp đã hứa hẹn với anh trước khi rời đi: “Cậu hãy ra ngoài và cho mọi người thấy cậu là ai. Đi và nhận những phút thi đấu. Tất cả chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu 100%.”
“Ông ấy nói rằng ‘cứ đi và chơi theo cách của cậu. Hãy đi và thể hiện bản thân'. Nó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ông ấy nói ‘Việc này sẽ quyết định tương lai của cậu. Hãy trở lại, làm việc chăm chỉ hơn nữa và cho tôi thấy rằng cậu đã sẵn sàng’.”
Elliott tin rằng anh đã làm được điều đó. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ của Liverpool còn hy vọng có thể làm được điều tương tự ở Premier League: “Mục tiêu chính của tôi là được vào đội hình chính. Nếu tôi ngồi trên băng ghế dự bị, thì sẽ là người có thể vào sân và thay đổi trận đấu. Tôi chỉ muốn tạo ảnh hưởng cho đội, kiến tạo, ghi bàn và làm việc chăm chỉ.”
Klopp nói về Elliott: