Sau khi giành được cả FA Cup và Community Shield vào năm ngoái, Arsenal được kỳ vọng sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu trở lại top 4 của Premier League. Tuy nhiên mọi thứ không diễn ra được như vậy.
Giờ đây đội bóng bắc London đã tụt xuống khu vực giữa bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, sau những cái tên như West Ham, Everton và Leeds United. Một loạt những ngôi sao như Bernd Leno, Hector Bellerin và Pierre-Emerick Aubameyang đều gây thất vọng mùa giải này.
Ngược lại là sự xuất hiện liên tục của các tài năng trẻ. Ví dụ, Emile Smith Rowe đã bùng nổ ở đội một kể từ khi được trao cơ hội. Tuy nhiên, không ai chứng minh được bản thân ấn tượng hơn Bukayo Saka. Thậm chí Alexandre Lacazette cho rằng Saka đang phải gánh vác Arsenal.
Tuy nhiên ngôi sao trẻ không dám nhận lời khen này, anh phát biểu: “Tôi không cảm thấy áp lực từ những tiếng nói bên ngoài. Tôi chỉ luôn muốn có đủ can đảm để chơi bóng."
"Tôi không nghĩ rằng mình là cầu thủ đang gánh vác Arsenal. Bóng đá là trò chơi của 11 người. Tôi không nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì khi chỉ một mình. Đây là một môn thể thao đồng đội."
Dàn sao Pháo thủ chuẩn bị cho trận đấu: