Mùa giải 2019/20 vừa qua, Fikayo Tomori là trung vệ được đánh giá khá cao của Chelsea khi đích thân HLV Frank Lampard đã gọi cậu học trò trẻ tuổi về sân Stamford Bridge. Cầu thủ sinh năm 1997 có thời điểm còn cạnh tranh suất đá chính với những Kurt Zouma hay Andreas Christensen.
Mặc dù vậy, câu chuyện của năm nay đã khác đi. Với việc Thiago Silva xuất hiện và Kurt Zouma ngày càng ổn định hơn, chàng trai 23 tuổi không còn chỗ đứng ở CLB Tây London. Thậm chí, câu chuyện ngày càng tệ thêm khi "Super Frankie" bị sa thải.
Tháng Giêng năm 2021 vừa qua, Fikayo Tomori phải chuyển sang AC Milan chơi bóng theo dạng cho mượn. Và trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất trên Telegraph, anh đã bày tỏ sự bức xúc của mình khi bị loại khỏi đội hình The Blues dù đã chăm chỉ hơn người.
"Tôi bị loại và không biết lý do tại sao. Tôi chỉ biết mình cần phải tập luyện cật lực hơn. Sau đó, tôi đến gặp HLV và anh ấy nói rằng tôi cần phải chăm chỉ. Trên tinh thần, điều đó thật khó khăn vì bạn luôn muốn mình có mặt trên sân. Tôi cảm thấy mình là một phần của CLB và phải tự hỏi điều gì đang xảy ra.
Tôi cố gắng và thúc đẩy bản thân nhưng không hiệu quả và cũng không có gì giải thích được cho việc tôi bị loại. Thật khó chịu. Tôi từ 100 về con số 0 theo đúng nghĩa đen và chẳng hiểu vì lý do gì, đó là một thử thách lớn", Fikayo Tomori cho biết.
Huyền thoại George Weah của AC Milan: