Lisandro Martinez bị đau trong cuộc đối đầu với West Ham. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, hậu vệ người Argentina đã quay trở lại sân nhưng anh cũng chỉ có thể chơi thêm một lúc trước khi nhường chỗ cho Raphael Varane ở phút 71.
Cầu thủ 26 tuổi bị tổn thương dây chằng đầu gối phải và dự kiến sẽ vắng mặt từ 6 đến 8 tuần. Khi được hỏi liệu vấn đề có thể trở nên tồi tệ hơn vì Lisandro Martinez không được thay ra sớm hay không, Erik ten Hag lập tức bác bỏ ý kiến này.
Ông nói (được Irish Times ghi lại): “Tôi không nghĩ vậy, nhưng đó là quyết định của Lisandro Martinez. Cậu ấy cảm thấy thoải mái khi trở lại sân nhưng sau khi cố gắng, cậu ấy gặp vấn đề. Gần như không thể chẩn đoán mức độ chấn thương. Trong một số tình huống, nó rõ ràng và hiển nhiên nhưng luôn có một vùng màu xám và rất khó nhìn thấy từ bên ngoài".
“Chúng tôi có màn hình TV và chúng tôi cũng thấy nó. Nhân viên y tế của chúng tôi ở đó nhằm điều trị cho cậu ấy nhưng để đánh giá tình hình trong một hoặc hai phút là không thể".