MỚI NHẤT :
  • Công khai thích Chelsea, sao 18 tuổi vẫn có thể gia nhập Liverpool
  • Manchester City có nên lo lắng khi vắng Rodri?
  • MU và điểm sáng Hannibal Mejbri: Chờ 'Quỷ đỏ' lột xác
  • Đấu Liverpool, Tottenham hứng chịu tổn thất
  • "80% Mbappe sẽ đến La Liga"
  • Pochettino làm 1 việc gây hại đến Chelsea
  • Chủ tịch Perez bất mãn, hai công thần Real sắp bị tống khứ?
  • HLV Lê Huỳnh Đức sẽ tiếp tục dẫn dắt CLB B.Bình Dương
  • Hòa Tottenham, Arteta đã biết phải loại 3 cầu thủ khỏi đội hình
  • "Họ đã chi 400 triệu bảng, nhưng chẳng có sự cải thiện nào cả"
  • Romano: "Cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ của M.U vào mùa Hè năm sau"
  • Chelsea ngáng đường Arsenal trong vụ "Sancho mới"
  • Xác nhận! "Cú lừa" Sancho xuất hiện ở Dortmund
  • Chelsea rối như canh hẹ
  • NÓNG! Hé lộ bến đỗ ưa thích của Sancho
  • "Cậu ấy không phải là một tiền đạo ưu tú, Jesus"
  • Tottenham tăm tia 'đá tảng' Serie A
  • Cú hích cho tiền đạo 80 triệu euro
  • Jack Wilshere gây sốc khi gọi sao 13 tuổi lên đội U18 Arsenal
  • Năm quy tắc Erik Ten Hag đặt ra ở MU, nhiều cầu thủ phạm điều 1
  • Viện binh trở lại M.U ở thời điểm hoàn hảo
  • "Giấc mơ của tôi là khoác áo Chelsea"
  • Shearer gọi tên tiền vệ hay nhất trong trận Arsenal - Tottenham
  • NÓNG! M.U thay đổi kế hoạch với Reguilon
  • Sao Arsenal bị chê không đủ tốt đá chính
  • Dean Jones nêu viễn cảnh M.U mua được Rice thay vì Arsenal
  • Chelsea chia tay Makelele
  • Louis Jackson - Gương mặt trẻ được Ten Hag trao cơ hội là ai?
  • 3 điều rút ra từ trận Derby Bắc London
  • Báo Indo: "Không phải U23 Việt Nam, U23 Thái Lan là đại diện ĐNÁ tệ nhất"
  • Wanda Nara đăng ảnh đốt mắt người hâm mộ
  • 3 cầu thủ Ngoại hạng Anh “lột xác” ngoạn mục ở mùa giải năm nay
  • Man United xem giò ngọc quý 100 triệu euro
  • Vì sao Garnacho nên được đá chính trước Crystal Palace?
  • BLĐ Man Utd có quyết định quan trọng với Mejbri
  • Tuyển Đức sẽ chơi bóng thế nào dưới thời Nagelsmann?
  • Giải mã "chú ngựa ô" tại Serie A 2023/24
  • Liverpool hỏi mua tài năng 50 triệu bảng
  • Ten Hag thúc giục M.U mua đội trưởng Inter
  • Diện mạo mới chất lừ của Ivan Toney
  • Bernardo Silva - người hùng nhỏ bé khiến Pep phải hạ mình

    12:00 Thứ năm 18/05/2023

    Pep Guardiola đã giữ niềm tin về Bernardo Silva trong nhiều năm qua, thậm chí còn ngăn cản ý muốn rời CLB của tiền vệ này trong nhiều kỳ chuyển nhượng, để chờ đến trái ngọt hôm nay.

    Bernardo Silva là ngôi sao rực rỡ nhất khi Manchester City thắng đậm Real Madrid đồng thời giành quyền vào chung kết Champions League theo cách hoành tráng nhất vào rạng sáng nay.

    Tiền vệ người Bồ Đào Nha tìm thấy khoảng trống trong vùng cấm Real để đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước giữa hiệp một, trước khi nhân đôi cách biệt 8 phút sau đó bằng một cú đánh đầu khéo léo. Cả hai bàn đều thể hiện khả năng di chuyển, chọn vị trí siêu hạng và điềm tĩnh của chàng trai 28 tuổi trước khung thành.

    Chứng kiến những phút giây thăng hoa ấy, thật khó tin khi nhớ lại việc Silva từng muốn rời Manchester City vì không nghĩ mình sẽ làm nên chuyện ở đây.

    Niềm tin sắt đá

    Tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha từng nằm trong tầm ngắm chiêu mộ của Barcelona suốt hơn một năm trời; HLV Xavi cũng đích thân xác nhận muốn đưa Silva đến Camp Nou vào mùa Hè năm ngoái. Tiền vệ này cũng là mục tiêu chuyển nhượng của PSG, đội đang tìm giải pháp thay thế Lionel Messi sắp ra đi. Nhưng tất cả những viễn cảnh ấy đều chưa bao giờ thành hiện thực.

    Nói về Man City thì họ chưa bao giờ thiếu những tài năng tấn công. Từ Erling Haaland, Kevin De Bruyne đến Jack Grealish, Riyad Mahrez, Phil Foden hay Julian Alvarez. Những quân bài hùng mạnh ấy mang đến triển vọng hoặc thậm chí là sự bối rối trong việc sắp xếp hàng công. Nhưng giữa sự trù phú ấy, Silva vẫn là cái tên đặc biệt được HLV Pep Guardiola đánh giá cao, dù nhiều khi chính anh nghi ngờ sự tin tưởng ấy.

    Bernardo Silva - người hùng nhỏ bé khiến Pep phải hạ mình - Bóng Đá

    Bernardo Silva làm cầu trường bùng nổ với cú sút tung lưới Real Madrid, phá vỡ thế cân bằng. 

    Quả thực, dù Silva nhiều lần để ngỏ ý định ra đi trong bối cảnh có nhiều sự quan tâm dành cho cựu sao Benfica và Monaco như thế, Pep và ban lãnh đạo Man City vẫn giữ vững lập trường. Và cần nói ngay, niềm tin sắt đá ấy không phải thứ dành cho tất cả thành viên đội một khác tại CLB khi rất nhiều cái tên cộm cán khác đã phải rời Etihad trong những năm qua.

    Việc Man City từ chối để Silva cập bến Barcelona cũng mâu thuẫn với những gì ông nói sau khi để Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko gia nhập Arsenal vào hè năm ngoái: “Nếu mảy may ý định rời khỏi đây, bạn sẽ không còn cửa ở lại”.

    Pep cũng nhân đôi lập trường sau khi Raheem Sterling được phép gia nhập Chelsea trong cùng kỳ chuyển nhượng: “Nếu buộc một cầu thủ ở lại trong khi anh ta không muốn, làm sao bạn có thể nhận được những cống hiến tốt nhất từ anh ta? Điều đó là không thể. Tôi luôn muốn mọi người gắn bó lâu dài với nhau nhưng nếu có một cầu thủ muốn ra đi thì tập thể này sẽ luôn tìm ra giải pháp”.

    Ấy vậy mà đến tháng 8/2022, nhà cầm quân này đã nói về Silva bằng một tông giọng hoàn toàn khác: “Tôi không có quyền bảo Barca hãy quên khả năng chiêu mộ Bernardo đi. Chỉ có thể nói là Man City muốn cậu ấy ở lại với chúng tôi, đồng thời không muốn bất cứ ai cảm thấy lấn cấn trong lòng cả”.

    Nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn nhấn mạnh thêm rằng không muốn Bernardo Silva ra đi, rằng anh là một cầu thủ xuất sắc trên sân cỏ cũng như một chàng trai tốt tính ngoài đời. “Tôi muốn cậu ấy ở lại nhưng cũng phải thừa nhận là Bernardo thích Barcelona rất nhiều”, Pep gần như là xuống nước.

    Bernardo Silva - người hùng nhỏ bé khiến Pep phải hạ mình - Bóng Đá

    Pep đã luôn tin Silva có thể làm nên chuyện ở Champions League. 

    Người hùng nhỏ bé

    Đến kỳ chuyển nhượng mùa đông, Pep một lần nữa cảm thấy cần phải nói về tương lai của Silva. Lần này ông thậm chí chia sẻ đến không thể nào chi tiết hơn: “Cậu ấy là một cầu thủ chủ chốt, rất quan trọng ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đó là một chàng trai mà các bạn có thể trò chuyện, luôn cởi mở và có tầm nhìn rộng. Bernardo là cầu thủ đáng kinh ngạc khi đối mặt những đội bóng hàng đầu, cực kỳ đáng tin cậy ở những trận cầu mang tính quyết định. Không có gì thay đổi về tương lai của Bernardo khi quyết định luôn nằm trong tay cậu ấy”.

    Lập trường của Pep Guardiola về Silva khác biệt đáng kể so với cách tiếp cận của ông với Jesus, Zinchenko, Sterling, Sane và nhiều cái tên khác đã được phép rời Man City. Để rồi giờ đây, niềm tin cá biệt ấy có thể giúp CLB giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử.

    Còn nhớ hồi tháng 3, đứng trước câu hỏi nặng tính số liệu của một phóng viên, Pep tái khẳng định những đóng góp của Silva cho Man City không thể chỉ được đánh giá bằng các thống kê. Chính bản lĩnh, sự nhạy bén và cái tầm giúp anh thường xuyên trở thành người hùng nhỏ bé của những trận cầu lớn: Anh đã ghi 1, kiến tạo 1 bàn trước Bayern Munich ở vòng tứ kết trước khi tiếp tục tỏa sáng trước Real. Thậm chí tính trong 8 bàn gần nhất của Silva dưới màu áo Man City, có đến 3 bàn vào lưới Real Madrid ở vòng bán kết Champions League.

    Trước mắt Silva sẽ là một trận đấu lớn khác mà Man City cần anh tỏa sáng. Chàng trai này không nằm trong thành phần tuyển Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 và có lẽ chức vô địch UEFA Nations League 2019 cũng chưa đủ uy tín để tính là một lần “trên đỉnh châu Âu”.

    Vì vậy, chung kết Champions League sắp tới rõ ràng là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh. Bernardo Silva sẽ cần biết ơn sự kiên định đến mức hạ mình xuống nước của Pep trong câu chuyện chuyển nhượng, để giữ lại một bánh răng quan trọng góp phần đưa guồng máy Man City đến với ngày này.

    Hoài Thuận | 11:19 18/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...