(BongDa.com.vn) – Có một câu nói đùa ở Việt Nam rằng: “Những thứ không mua được bằng tiền, nhưng sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Chuyện đúng sai trong câu nói dí dỏm này thuộc về suy nghĩ của mỗi người. Và theo quan điểm của tổng biên tập báo AS Alfredo Relano, cơn sóng ngầm mang tên Sergio Ramos có dính liếu đôi chút đến câu nói trên.
Real Madrid vừa giành được chiến thắng trên mặt trận nhân sự. Dù David de Gea vẫn chưa cập bến sân Bernabeu, nhưng có một “tân binh” còn giá trị hơn vừa chuyển đến Madrid. Không nói cũng biết con người đặc biệt này là ai và vì sao gọi đó là “tân binh”. Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha loan tin Real Madrid gần hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với Sergio Ramos. Điều này không khác nào giúp Los Blancos có một “tân binh”.
Nói Sergio Ramos giống như lính mới vì sự ở lại của anh tạo ra nhiều tín hiệu tích cực. Đầu tiên, chuyện nội bộ đội bóng không còn xáo xào nữa. Kế đó, hàng thủ Los Blancos không bị mất đi một trong những trụ cột tài đăng và có đẳng cấp hàng đầu thế giới. Từ băng ghế huấn luyện, HLV Rafael Benitez, dù không biểu lộ cảm xúc, nhưng cảm thấy rất vui vì điều này. Ông còn mừng hơn chào đón Nicolas Otamendi trong đội hình.
Với Benitez, những gì diễn ra trước mắt khiến bản thân đi từ cảm xúc này đến cao trào nọ trong chớp nhoáng. Khi đội nhà vô địch ICC 2015 trên đất Úc, Sergio Ramos đã không còn mặt trong buổi nhận cúp. Điều này dấy lên một cung bậc cảm xúc lo lắng cho rất nhiều người hâm mộ. Benitez cũng thấy vậy. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi Real Madrid đặt chân lên đất Trung Quốc, một bầu không khí khác xuất hiện.
Sergio Ramos xuất hiện, ôm nồng nhiệt và cười với Florentino Perez. Anh gần như sẽ được giao băng thủ quân trong mùa giải mới và đó giống như dấu chấm hết cho tham vọng của HLV Louis van Gaal trong việc chiêu mộ cầu thủ người Tây Ban Nha. Chứng kiến cảm xúc của Sergio Ramos, ông Benitez mừng thầm. Sau cùng thì mọi chuyện đã kết thúc khi chủ tịch Perez tới Trung Quốc để đáp ứng những gì cựu sao Sevilla muốn.
Đó là tăng mức lương. Rốt cuộc, chuyện xoay quanh cũng chỉ vì đồng tiền. Sergio Ramos rất khôn ngoan khi chỉ hé lộ ý định ra đi trong thời gian trước khi được Perez cung ứng cho “núi tiền”, qua đó biến anh thành một trong những cầu thủ nhập cao nhất trong đội. Tôi (Alfredo Relano) dùng chữ “hé lộ” vì Sergio Ramos không hề công khai trước dư luận rằng mình muốn ra đi. Đó chẳng khác nào câu chuyện ngớ ngẩn trên mục phụ trang.
Nên nhớ, chính HLV Louis van Gaal hồi tuần rồi lên tiếng “thách” Sergio Ramos đăng đàn bày tỏ ý định chia tay Real Madrid. Vì vậy, liệu có sai khi nói Sergio Ramos đang lợi dụng Manchester United để đòi tăng lương? Câu trả lời ra sao không biết. Có điều ông Perez đâu mất quá nhiều thời gian để giải quyết vấn đề. Chỉ có đồng tiền mới giải quyết tất cả và ngài chủ tịch hiểu điều đó.
Dù sao thì lúc này HLV Benitez cũng có thể lên giường, dùng bánh ngọt, uống một cốc sữa và ngủ ngon với “tân binh” Sergio Ramos.