(BongDa.com.vn) – Những gì đọng lại sau trận thua AS Roma trên chấm 11 mét của Real Madrid tại giải ICC 2015 dấy lên một câu hỏi. Phải chăng, Rafa Benitez đang quá ưu ái Gareth Bale và bỏ quên siêu sao Cristiano Ronaldo? Dưới góc nhìn tổng biên tập Alfredo Relano của báo AS, cách đối xử của Benitez với số 7 có thể kích hoạt quả bom nổ chậm.
Trước trận đấu, họ (phóng viên) tiếp cận Benitez và đặt câu hỏi, liệu Cristiano có phải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay không. Sắc mặt của ông thầy người Tây Ban Nha vẫn bình thản, ông đáp Ronaldo cũng ngang bằng với những người khác trong đội, như Bale, Benzema và James. Ở đây, ‘những cầu thủ khác’ không tính các ngôi sao từ Barcelona.
Câu trả lời từ miệng Benitez có thể khiến số 7 không hài lòng. Từ thâm tâm, Ronaldo, chủ nhân của hai giải thưởng Quả bóng vàng cùng Real Madrid và tác giả của 61 bàn thắng mùa trước, nghĩ mình xứng đáng có tầm ảnh hưởng hơn với vị tân HLV. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy Benitez đang chỉ đạo đội bóng theo một hướng hoàn toàn khác.
Ông bắt đầu ngày mới ở Real bằng cách tới thăm Gareth Bale ở Xứ Wales đầu tiên. Sau đó, Benitez cho phép Bale chơi tự do trên hàng tấn công, còn Cristiano mắc kẹt ở hành lang trái, từ đó giảm đi tác động trong nhịp độ tấn công. Tôi dấy lên câu hỏi này vì hoài nghi chiến thuật được Benitez sử dụng sẽ còn tái diễn ở mùa 2015-16.
Với một cầu thủ tự cao tự đại như Cristiano, cách Benitez đối xử với anh rất bất công. Đời nào, vị tân HLV lại nói chuyện với Bale đến tận 10 phút (điều tưởng chừng quá bình thường nhưng lại rất bất bình thường tại Real Madrid). Ở sân Bernabeu, ai cũng biết vai trò của Ronaldo quan trọng đến dường nào, nếu không muốn nói còn hơn cả Bale.
Không biết có phải vì Ronaldo muốn đáp trả cách đối xử của ông thầy hay không, nhưng trong trận gặp AS Roma, số 7 cho thấy sự chậm chạp và chẳng buồn nhiệt tình trong các tình huống dứt điểm. Đáng nói, khi Ronaldo chơi bóng bằng sự nhanh nhẹn, khát khao và quyết tâm ghi bàn, anh đã ghi từ 50 đến 70 bàn mỗi mùa.
Lúc này, tôi không biết liệu Benitez sẽ còn chơi với lửa nữa chăng. Bản thân không có ý chống đối Bale, một cầu thủ tuyệt vời đang khao khát khẳng định vị trí, nhưng những gì Cristiano thể hiện trên sân mang một phạm trù khác. Và điều đó chỉ có thể được so sánh với Messi. Chưa biết Benitez sẽ xử trí ra sao với Ronaldo,
Tuy nhiên thực tế cho thấy nếu vắng ngôi sao người Bồ Đào Nha thì đó không phải kịch bản các cổ động viên mong muốn, bởi Los Blancos vẫn đang sống dưới linh hồn, nhịp đập và hơi thở của cựu sao Manchester United. Đáng nói, Los Blancos vẫn chưa tìm ra được một Cristiano Ronaldo thứ hai trong hình.
Trong trận đấu vừa qua, những gì đọng lại là tinh thần mãnh liệt của Isco, người vào sân trong hiệp 2 và muốn chứng tỏ mình vẫn còn chỗ đứng. Odegaard đá chính từ đầu và đuộc giao nhiệm vụ trấn giữ cánh phải của hàng tiền vệ, song cầu thủ này vẫn chỉ là một chàng trai tuổi teen. Hàng thủ vẫn bộc lộ những điểm yếu trong các pha bóng chết.
Ngoài ra, Danilo cũng chơi tốt trong những phút có mặt trên sân. Lucas Vázquez và Cheryshev sở hữu tốc độ như loài báo, theo đó có thể quấy phá hàng thủ Roma. Mọi thứ về Real Madrid chỉ có bấy nhiêu. Tất cả là như vậy, cộng thêm tâm trạng không vui của Cristiano, người có thể đang nung nấu một kế hoạch nào đó chẳng hay ho về Benitez.