MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Ben Chilwell và Hudson-Odoi thừa nhận điều tồn tại của Chelsea

    12:26 Thứ năm 30/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea đã gây thất vọng khi để thua 0-1 trước Juventus trong lượt trận thứ 2, vòng bảng Champions League.

    Trong chuyến làm khách đến Italia, Chelsea đã gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự của Juventus. Và sau khi Federico Chiesa ghi bàn mở tỷ số phút 46, mọi thứ càng khó khăn hơn với The Blues. Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi hay Ross Barkley được tung vào sân, nhưng không thể làm nên khác biệt.

    2 ngôi sao chạy cánh thừa nhận Chelsea không đủ tốt trước Juventus - Bóng Đá

     Chelsea bất lực trước Juventus.

    Hudson-Odoi cho biết: "Chelsea đến Italia với tâm lý và quyết tâm giành chiến thắng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa đủ tốt. Chúng tôi biết điều đó và chúng tôi phải nhìn lại, suy ngẫm về điều đó. Có rất nhiều điều để cải thiện và rất nhiều việc phải làm.

    Chelsea đã làm tốt ở một số khía cạnh nhưng chúng tôi luôn có thể làm tốt hơn. Chúng tôi rất thất vọng khi để thủng lưới quá nhanh sau khi hiệp hai bắt đầu và chúng tôi đã phản ứng tốt, nhưng chúng tôi không có được bàn thắng mà lẽ ra phải có."

    Chilwell thì lên tiếng: "Họ đã có một kế hoạch rõ ràng và thực hiện nó rất tốt. Họ ngày càng tự tin, với khán giả đằng sau và chúng tôi càng khó ghi bàn hơn. Chúng tôi đã có một vài cơ hội nhưng không đủ cơ hội rõ ràng để giành chiến thắng trong trận đấu này.

    Chúng tôi cầm bóng rất nhiều, chúng tôi không ở trạng thái tốt nhất nhưng vẫn nỗ lực cho đến phút cuối cùng. Chúng tôi có cơ hội để có được một trận hòa, điều mà khi bạn không chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình, thì vẫn đó là một kết quả tốt khi phải làm khách."

    Ngày đầu tiên của Manuel Locatelli tại Juventus:

     
    Minh Tuấn | 11:56 30/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...