MỚI NHẤT :
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Beckham bị tố coi thường đồng đội ở tuyển Anh

    17:22 Thứ năm 17/11/2022

    Cựu tuyển thủ Anh Gabriel Agbonlahor gây tranh cãi khi tiết lộ tình trạng phe cánh, coi thường đồng nghiệp tại đội tuyển Anh trong giai đoạn 2008-2009.

    Hôm 16/11, Agbonlahor gây tranh cãi khi tuyên bố ở thời của mình, tuyển Anh luôn chia bè phái và nhiều ngôi sao hàng đầu "Tam sư" rất kiêu ngạo. Agbonlahor tiết lộ trên Talk Sport: "David Beckham thường ngồi ở giữa bàn và không nói chuyện với ai. Anh ấy đem theo một cuốn nhật ký và sẽ chỉ giữ cho riêng mình".

    Cựu sao Aston Villa nói tiếp: "Tôi nhớ có lần Phil Jagielka đến hỏi anh ấy về trận derby Milan (Beckham lúc này chơi cho AC Milan - PV) và anh ấy ngay lập tức đóng cuốn nhật ký của mình lại trong sự ghê tởm (dành cho Jagielka - PV)".

    Agbonlahor có 3 lần khoác áo đội tuyển Anh trong giai đoạn 2008-2009, từng là đồng đội với Rio Ferdinand, Beckham, Frank Lampard hay Steven Gerrard. Agbonlahor cũng nói thêm rằng với tư cách một cầu thủ của đội bóng hạng trung như Aston Villa ở thời điểm đó, anh cảm thấy bị coi thường bởi các ngôi sao đến từ những CLB danh tiếng hơn.

     - Bóng Đá

    Gabriel Agbonlahor từng là đồng đội với Beckham ở tuyển Anh trong thời gian ngắn. Ảnh: Reuters.

    Cựu danh thủ 36 tuổi tiết lộ: "Khi tôi được gọi vào tuyển Anh, mọi chuyện diễn ra chính xác như vậy. Các cầu thủ MU ngồi thành một nhóm, rồi đến các cầu thủ Chelsea một nhóm, Liverpool một nhóm. Các cầu thủ Middlesbrough, West Ham, Villa một nhóm. Chúng tôi biết vị trí của mình khi chơi cho những đội tầm trung".

    "Ở bàn cuối căng tin, bạn sẽ không bao giờ được ngồi bên trái vì Rooney, Beckham, Rio Ferdinand, John Terry, Ashley Cole hay Michael Carrick chiếm chỗ. Bạn biết mình không thể ngồi ở đó. Bạn phải biết chỗ dành cho mình khi so với các ngôi sao hàng đầu", Agbonlahor kết luận.

    Ngay sau phát biểu của cựu sao Aston Villa, Phil Neville ngay lập tức phản pháo. Anh chia sẻ trên trang cá nhân đoạn phỏng vấn của Agbonlahor và tuyên bố tất cả là "vớ vẩn". Cựu hậu vệ của Middlesbrough và Bolton, David Wheater, cũng bác bỏ những tuyên bố của Agbonlahor.

    Wheater chưa bao giờ ra sân cho tuyển Anh nhưng hai lần được triệu tập vào đội hình của HLV Capello vào năm 2008, cùng thời điểm với Agbonlahor. Anh nói: "Tôi từng ngồi chung bàn với Beckham, Lampard hay Terry. Hoàn toàn không có chuyện như trên (ngồi riêng - PV)".

    Hồng An - Zing.vn | 16:39 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...