MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Becamex Bình Dương thua CLB Nhật Bản ở AFC Champions League

    19:46 Thứ ba 01/03/2016

    Anh Đức ghi bàn giúp Becamex Bình Dương dẫn trước nhưng cuối cùng họ vẫn thất bại 1-3 trước đội chủ nhà FC Tokyo, tại bảng E của AFC Champions League 2016.

    Anh Đức ghi bàn giúp Becamex Bình Dương dẫn trước nhưng cuối cùng họ vẫn thất bại 1-3 trước đội chủ nhà FC Tokyo tối 1/3, tại bảng E của AFC Champions League 2016.

    Becamex Bình Dương thua CLB Nhật Bản ở AFC Champions League
    Anh Đức ghi bàn giúp Becamex Bình Dương dẫn trước nhưng cuối cùng đội đã thua ngược trước sức ép dữ dội của đối thủ. Ảnh: Internet.

    Bước vào trận đấu này, HLV Nguyễn Thanh Sơn bất ngờ khi để Lê Công Vinh đá dự bị. Tiền vệ trung tâm Olaya Moses không có thể lực tốt nhất cũng không ra sân ngay từ đầu. Thay vào đó, ông sử dụng những cầu thủ vốn ít đá chính như Han Seung-Yeop, Trọng Huy và Tăng Tuấn.

    Chơi trên sân khách, bị ép sân liên tục nhưng đến phút 24 Becamex Bình Dương bất ngờ ghi bàn trước. Anh Đức lao vào đánh đầu vào lưới dễ dàng sau hai tình huống dứt điểm hỏng ăn của Han Seung-Yeop và Henry. Trước đó, đội bóng Việt Nam đã có pha phối hợp đẹp mắt, xé toang hàng thủ đội chủ nhà.

    Sau bàn thua, FC Tokyo dồn lên tấn công mạnh mẽ. Tiền vệ Sotan Tanabe có liền 2 cú dứt điểm, nhưng không thắng được thủ môn Tấn Trường và cột dọc. Đến phút 38, chân sút Sandaza đi bóng dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái nhưng tiếp tục chạm cột.

    Thủ môn Bùi Tấn Trường – người được ban tổ chức bầu là cầu thủ hay nhất trận đấu với Jiangsu Suning tiếp tục chơi xuất sắc. Anh liên tục có những pha cản phá xuất thần, cứu thua cho đội nhà. Chơi trên sân khách, Becamex Bình Dương đã chơi phòng ngự – phản công rất hợp lý, khiến đối phương bất ngờ.

    Ngay đầu hiệp 2, FC Tokyo điều chỉnh nhân sự để gia tăng áp lực tấn công. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 50 khi Nathan Burns dứt điểm hiểm hóc sau cú đánh đầu nhả bóng của Sandaza. Bàn gỡ hòa 1-1 giúp FC Tokyo chơi tốt hơn, gây sức ép liên tục về phía đội bóng Việt Nam.

    Phút 67, họ được hưởng quả đá penalty sau khi Lê Tấn Tài phạm lỗi với Takuma Abe trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, tiền đạo Sandaza đã dứt điểm không thành công, bị Tấn Trường bắt bài. Tuy nhiên ở tình huống đá phạt góc sau đó, thủ môn của Becamex Bình Dương đã tự phản lưới nhà sau một tình huống va chạm với cầu thủ đội chủ nhà trong vòng cấm.

    Cũng vì pha bóng này, Tấn Trường dính chấn thương không thể thi đấu, Nguyễn Quốc Thiện Esele vào thay. Gặp nhiều bất lợi nhưng đội ĐKVĐ V.League suýt chút nữa ghi bàn gỡ hòa 2-2 với cú đánh đầu của Han Seung-Yeop phút 82.

    Đến phút 84, đội bóng Nhật Bản tận dụng một pha bóng bổng khác để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 do công của Ryoichi Maeda. Việc Becamex Bình Dương thua trước FC Tokyo là kết quả không bất ngờ. Nhưng việc họ chơi sòng phẳng trong bối cảnh mất gần nửa đội hình chấn thương là điều rất đáng khích lệ.

    Video tổng hợp trận đấu giữa FC Tokyo và Bình Dương:

    Nguyễn Đăng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...