MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Becamex Bình Dương sắp đón tiền đạo gãy chân Abass trở lại

    20:56 Thứ năm 05/05/2016

    (BongDa.com.vn) – Becamex Bình Dương sẽ có thêm sự bổ sung đáng kể về mặt nhân sự trong giai đoạn II khi tiền đạo Abass trở lại sau chấn thương.

    (BongDa.com.vn) – CLB đất Thủ sẽ có thêm sự bổ sung đáng kể về mặt nhân sự trong giai đoạn II khi tiền đạo Abass trở lại sau chấn thương.

    Becamex Bình Dương sắp đón tiền đạo gãy chân Abass trở lại
    Tiền đạo Abass sẽ trở lại Bình Dương sau khi điều trị chấn thương gãy chân. Ảnh: Đình Viên.

    Sau khi chính thức dừng cuộc chơi tại đấu trường AFC Champions League, Becamex Bình Dương sẽ toàn tâm toàn ý cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch V-League. Để làm được điều này, thầy trò ông Nguyễn Thanh Sơn buộc lòng phải bố trí lại lực lượng để rút ngắn khoảng cách với Hải Phòng FC.

    Lãnh đạo của nhà ĐKVĐ tiết lộ họ sẽ bổ sung lực lượng trong giai đoạn II, theo đó: “Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ đón sự trở lại của tiền đạo Abass Dieng sau khi bình phục chấn thương. Sau khi kiểm tra phong độ và khả năng đáp ứng đấu pháp của BHL, Abass sẽ được đăng ký thi đấu. Và cũng vì vậy mà chúng tôi sẽ bỏ bớt một ngoại binh.”

    Abass bị gãy chân vào ngày 26/9/2015 sau khi va chạm với hậu vệ Thanh Hào của Hà Nội T&T trong khuôn khổ Cúp Quốc Gia. Sau 8 tháng điều trị thì hiện tại cầu thủ người Senegal đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Thời gian vừa qua, Abass đã về quê nhà dưỡng thương và tập luyện để chờ ngày trở lại Việt Nam thi đấu. Nếu đáp ứng được yêu cầu CLB, Abass sẽ ra trở lại sân cỏ.

    Nếu đăng ký Abass là cầu thủ ngoại ở giai đoạn II V-League, Becamex Bình Dương sẽ phải gạch tên một cầu thủ nước ngoài khác theo quy định của giải đấu. Cái tên phải nói lời chia tay CLB đất Thủ không ai khác chính là tiền vệ người Hàn Quốc Han Seung-yeop. Cầu thủ mang áo số 30 này chỉ là viện binh để Becamex Bình Dương thi đấu AFC Champions League và khi CLB của anh bị loại thì hợp đồng đôi bên cũng kết thúc.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...