MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Enzo Fernandez dứt điểm chệch cột dọc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Becamex Bình Dương bỏ ngỏ chuyện tái ký hợp đồng Abass

    14:26 Thứ tư 01/06/2016 | 4

    Tiền đạo Abass đã chính thức trở lại Bình Dương sau thời gian dưỡng thương, nhưng nhà ĐKVĐ V-League chưa sẵn sàng tái ký hợp đồng với “sát thủ” ngoại này.

    (BongDa.com.vn) – Tiền đạo Abass đã chính thức trở lại Becamex Bình Dương sau thời gian dưỡng thương, nhưng theo thông tin nội bộ nhà ĐKVĐ V-League chưa sẵn sàng tái ký hợp đồng với “sát thủ” ngoại này.

    Becamex Bình Dương bỏ ngỏ chuyện tái ký hợp đồng Abass
    Becamex Bình Dương vẫn bỏ ngỏ chuyện tái ký hợp đồng với Abass khi anh trở lại sau chấn thương. Ảnh: Đình Viên.
    N
    gày 31/05, tiền đạo ngoại từng hai năm liên tiếp giành vua phá lưới V-League, Abass Dieng chính thức trở lại đại bản doanh CLB Becamex Bình Dương, sau thời gian dưỡng thương. Tuy nhiên, trong buổi tập sáng của thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn, Abass nghỉ tập. Tiền đạo ngoại này chỉ có thể tập nhẹ trong khoảng thời gian ngắn của buổi chiều trên sân Gò Đậu.

    Theo thông tin chính thức từ ban huấn luyện đội bóng chủ sân Gò Đậu thì đội bóng này vẫn chưa sẵn sàng tái ký hợp đồng với Abass Dieng. “Hiện tại Abass đã có mặt ở Bình Dương và tập luyện cùng đội, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa thể đặt bút ký hợp đồng ngay với cậu ấy. Bởi thực tế, sau khi nghỉ một thời gian dài phong độ và thể lực sẽ là vấn đề rất quan trọng, nếu vượt qua được cuộc kiểm tra về sức khỏe và những gì Abass thể hiện trong buổi tập, chúng tôi mới nghỉ đến việc tái ký hợp đồng,” HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ về vấn đề của tiền đạo Abass.

    Tiền đạo Abass Dieng là một trong những chân sút ngoại hàng đầu của V-League, không chỉ hai lần tiên tiếp giúp Becamex Bình Dương đăng quang ngôi vô địch 2014 – 2015. Ở danh hiệu cá nhân, siêu “sát thủ” này cũng ẵm luôn danh hiệu ngoại binh xuất sắc nhất hai mùa liên tiếp. Tuy nhiên, ở trận chung kết Cup QG 2015 giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T, công thần của đội bóng đất Thủ đã bị gãy chân sau pha va chạm với Thanh Hào.

    Liên quan đến tiền đạo Abass trở lại sau chấn thương, phía FLC Thanh Hóa cũng có động thái rất tích cực để chiêu mộ chân sút Senegal. Ở thời điểm hiện tại, đội bóng xứ Thanh đang thiếu một tiền đạo chủ lực trên hàng công để phục vụ cho mục tiêu vô địch V-League 2016. Không ngoài khả năng chính những người chia tay Becamex Bình Dương như Tăng Tuấn, Abass sẽ tái hợp đồng đội cũ như Văn Bình, Tiến Thành, đặc biệt là HLV lão làng Lê Thụy Hải ở FLC Thanh Hóa.

    Becamex Bình Dương bỏ ngỏ chuyện tái ký hợp đồng Abass
    Tiền đạo Abass Dieng gặp chấn thương nặng trận chung kết Cup QG 2015. Ảnh: Đình Viên.

    V-League 2016 đang trong giai đoạn nghỉ để tập trung ĐTQG, tuy nhiên thời gian này phía Becamex Bình Dương cũng đã chính thức nói lời chia tay với tiền vệ Tăng Tuấn, tiền đạo Henry và cầu thủ ngoại khác Han Seung Yeop.

    Không từ bỏ tham vọng bảo vệ ngôi vương mùa giải 2016, tuy nhiên Becamex Bình Dương đang hướng đến việc sử dụng những cầu thủ trẻ do chính họ đào tạo ra như Tiến Linh, Trọng Huy và Duy Khánh. Rất có thể những cái tên được nhắc ở trên sẽ trưởng thành nhiều hơn khi được sát cánh cùng Công Vinh, Anh Đức, Trọng Hoàng hay Tấn Tài trên sân

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...