MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • B.Bình Dương thua sau 8 phút tại AFC Champions League

    23:07 Thứ tư 20/04/2016

    Nhận 2 bàn thua sớm chỉ sau 8 phút, B.Bình Dương đã không thể gượng dậy để rồi thất bại 0-3 trước Jiangsu Suning, ở lượt trận thứ 5 AFC Champions League.

    Nhận 2 bàn thua sớm chỉ sau 8 phút, B.Bình Dương đã không thể gượng dậy để rồi thất bại 0-3 trước Jiangsu Suning tối 20/4, trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 AFC Champions League.

    B.Bình Dương thua sau 8 phút tại AFC Champions League
    Ramires (áo xanh) hoàn toàn lấn át Lê Tấn Tài của B.Bình Dương ở giữa sân. Ảnh: Internet.

    Dù là trận đấu quan trọng đến cơ hội đi tiếp tại bảng E, ban huấn luyện B.Bình Dương bất ngờ để hai trụ cột Anh Đức, Âu Văn Hoàn trên băng ghế dự bị. Ngày 25/4 tới, đội bóng đấu thủ phải làm khách trên sân của SHB.Đà Nẵng tại V-League nên họ đã có những tính toán để giữ gìn lực lượng.

    Tận dụng lợi thế sân nhà, đội bóng giàu có của Trung Quốc ào lên tấn công phủ đầu. Họ chơi ép sân hoàn toàn, đẩy B.Bình Dương lùi sâu về phần sân nhà. Đến phút thứ 6, Alex Teixeira và Ramires phối hợp ăn ý để Wu Xi phá bẫy việt vị ghi bàn đầu tiên của trận đấu. Chỉ sau đó 2 phút, Jo dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 sau pha phá bóng thiếu an toàn của một trung vệ B.Bình Dương.

    Trước trận đấu, HLV Dan Petrescu đặt mục tiêu có bàn thắng sớm để làm phá sản lối chơi phòng ngự – phản công khó chịu của B.Bình Dương. Họ thực hiện quá tốt điều này trong bối cảnh đội bóng Việt Nam đã khởi đầu tệ hại. Trời mưa cũng giúp ích nhiều cho Jiangsu Suning.

    So với trận lượt đi hòa 1-1, cựu cầu thủ Chelsea Ramires và bản hợp đồng trị giá 50 triệu euro Alex Teixeira đã chơi tốt hơn hẳn. Họ tỏ ra vượt trội Oloya Moses và Lê Tấn Tài, giúp đội nhà khống chế hoàn toàn tuyến giữa. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Jiangsu tạo ra một số cơ hội khác nhưng không ghi thêm bàn nào. Ngược lại, B.Bình Dương chỉ có một cú dứt điểm đáng chú ý của Tấn Tài ở phút 20.

    B.Bình Dương thua sau 8 phút tại AFC Champions League
    Danh sách các cầu thủ ra sân thi đấu của hai đội (thống kê của Soccerway).

    Sang hiệp 2, HLV Thanh Sơn tung Anh Đức vào thay Tăng Tuấn, đồng thời đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Phút 54, Jose Nsi suýt rút ngắn tỷ số với cú sút từ cự ly chừng 40 m, nhưng thủ môn Jiangsu đã kịp cảnh giác đẩy bóng vọt xà. Sau đó không lâu, Han Seung-yeop đánh đầu chệch cột.

    Tận dụng khoảng trống do đội bóng Việt Nam tạo ra, Jiangsu liên tục sử dụng những pha phản công bên cánh trái để tận dụng tốc độ, kỹ thuật của Teixeira. Những cầu thủ phòng ngự của B.Bình Dương không thể kèm được ngôi sao người Brazil. Xuất phát từ một pha chuyền bóng của Teixeira phút 81, Ji Xiang đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 đội bóng Trung Quốc.

    Ở trận đấu còn lại của bảng E, Jeonbuk Hyundai Motors FC có chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân của FC Tokyo. Sau lượt trận thứ 5, B.Bình Dương (4 điểm) vẫn đang đứng cuối bảng, xếp sau FC Tokyo (7 điểm), Jiangsu (8 điểm) và Jeonbuk (9 điểm). Cơ hội đi tiếp của đội bóng Việt Nam gần như không còn dù còn trận đấu cuối cùng gặp FC Tokyo trên sân nhà ngày 4/5.

    Đây là mùa bóng thứ 3, B.Bình Dương thi đấu ở đấu trường số một châu lục – AFC Champions League. Ở mùa 2008, họ rơi vào bảng đấu cùng Changchun Yatai, Pohang Steelers, Adelaide United. Sau 6 trận, họ chỉ giành một điểm nên bị loại sớm. Đến mùa 2015, đội bóng Việt Nam chơi khá hơn. Anh Đức và đồng đội giành được 4 điểm trong 6 trận khi nằm cùng bảng Shandong Luneng, Jeonbuk Hyundai Motors và Kashiwa Reysol.
    Nguyễn Đăng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...