MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • B.Bình Dương - Hà Nội: 'Siêu kinh điển' của bóng đá Việt Nam

    12:08 Thứ năm 27/06/2019

    BongDa.com.vn Ở V-League, nếu phải tìm ra một đối trọng về thành tích với CLB Hà Nội, không ai xứng đáng hơn Becamex Bình Dương.

    Chiều ngày 26/6, CLB Becamex Bình Dương có chuyến hành quân đến sân Pakansari làm khách trước PSM Makassar ở bán kết lượt về AFC Cup. Dù phải nhận thất bại 1-2 nhưng đội bóng đất Thủ vẫn giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Cùng với trận thắng của CLB Hà Nội trước Ceres cách đó một ngày, hai đại diện Việt Nam đã tạo nên màn giải quyết nội bộ tại chung kết AFC Cup 2019, khu vực Đông Nam Á. 

    Cả hai sẽ quyết chiến để chọn ra cái tên xứng đáng nhất tranh tài cùng các đội đứng đầu 3 khu vực còn lại (Trung Á, Nam Á và Đông Á) cho vòng bán kết liên khu vực. Những người hâm mộ bóng đá trong nước đang rất háo hức chờ đợi cặp đấu này. Bên cạnh niềm tự hào về thành tích của của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục, màn đối đầu sắp tới còn là sự khẳng định về đẳng cấp giữa hai CLB giàu truyền thống nhất của bóng đá Việt Nam.

    B.Bình Dương - Hà Nội: Kẻ tám lạng, người nửa cân - Bóng Đá

    Những màn so tài giữa Hà Nội và Becamex Bình Dương luôn diễn ra quyết liệt.

    Becamex Bình Dương và Hà Nội là hai đội bóng giàu truyền thống nhất V-League với 4 lần vô địch. Đội bóng đất Thủ vô địch vào các năm 2007, 2008, 2014 và 2015. Trong khi đó, đại diện Thủ đô lên ngôi ở các năm 2010, 2013, 2016 và 2018. Nếu tính từ năm 2014 khi V-League đủ 14 đội tham dự, cả hai đối trọng này sở hữu 2 lần vô địch mỗi đội bên cạnh hiện tượng Quảng Nam năm 2017. 

    Giữa hai đội bóng luôn tồn tại một sự cạnh tranh rất mãnh liệt. Ở mùa giải 2018, chính Becamex Bình Dương đã ngăn cản giấc mơ đoạt cú đúp của Hà Nội sau khi loại đội này khỏi bán kết cúp quốc gia. Đội bóng miền đông nam bộ hòa 3-3 tại Hàng Đẫy trước khi cầm chân đối thủ 0-0 ở lượt về để bước vào chung kết và lên ngôi vô địch.

    B.Bình Dương - Hà Nội: Kẻ tám lạng, người nửa cân - Bóng Đá

     Liệu ai sẽ là cái tên xứng đáng nhất đại diện Đông Nam Á tham dự tranh tài ở vòng bán kết liên khu vực?

    Lần gần nhất, màn so tài giữa hai đội tại V-League 2019 đã kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Wander Luiz cùng Tô Văn Vũ giúp Becamex Bình Dương dẫn trước 2-0 trước khi Oseni và Thành Chung ghi 2 bàn thắng quý giá, giúp nhà đương kim vô địch giữ lại một điểm trong chuyến làm khách ở Gò Đậu. 

    Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giữa hai đội bóng này còn có những sự liên kết rất thú vị, đóng góp thành công chung cho bóng đá Việt Nam. AFF Cup 2018, Quang Hải là người chuyền bóng cho Anh Đức ghi bàn thắng ở trận chung kết lượt về gặp Malaysia, chưa kể đến hai đội trưởng Văn Quyết và Anh Đức đều là những người bạn thân thiết ngoài sân cỏ. 

    Với những yếu tố nói trên, cả hai hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một màn đọ sức đáng chờ đợi ở trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á sắp tới. Mức thưởng 'khủng' của AFC dành cho nhà vô địch cũng là động lực để hai đội thi đấu với tinh thần cao nhất. Cụ thể, trong trường hợp trở thành vô địch AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Becamex Bình Dương hoặc Hà Nội sẽ nhận thưởng 100.000 USD. Nếu tiếp tục vô địch liên khu vực, một trong hai đội sẽ nhận thêm 100.000 USD tiền thưởng nữa. 

    Lê Dũng | 12:00 27/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...