Mặc dù Real đã phòng thủ rất chắc và ghi bàn trải đều cả tour giao hữu, Rafa Benitez vẫn không cho các học trò được xả hơi trước mùa giải do nhóm “BBC” chủ lực vẫn chưa vào guồng.
CLý do là bởi vì sau khi kết thúc đợt giao hữu, bộ ba trứ danh “BBC” của hàng công Real mới chỉ ghi được có vỏn vẹn 2 bàn. Một bàn của Cristiano Ronaldo và một bàn của Karim Benzema cùng ghi trước Man City, đội tung ra một hàng thủ tương đối trẻ tuổi trong lần gặp nhau ở Australia.
Gareth Bale và Cristiano Ronaldo xuất phát cả 4 trận giao hữu và đá trên sân lâu hơn bất kỳ tiền đạo nào. Ronaldo hoàn thành 226 phút thi đấu trong khi Bale nhiều hơn 11 phút. Thế nhưng số bàn thắng của Bale là 0, trong khi Ronaldo có chỉ 1 bàn. Trong khi đó Karim Benzema đá thất thường hơn: vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2 trước Roma, đá toàn hiệp 2 trước Man City, chơi hiệp 1 trước AC Milan và vắng mặt trước Inter. Benzema lại là người hiệu quả nhất của nhóm “BBC” do chỉ tốn 135 phút thi đấu để ghi 1 bàn.
Không phải là các tiền đạo không chơi cố gắng, Benitez cho rằng các học trò của ông vẫn rất tích cực dù là đá giao hữu và thậm chí họ khá hăng hái trong công tác phòng ngự từ xa mà ông yêu cầu. Tuy nhiên sự phối hợp giữa các tiền đạo của ông không được trơn tru, mắc nhiều lỗi chuyền bóng lẫn chạy chỗ khi đối đầu với AC Milan.
Cách phòng ngự của AC Milan cũng khiến Benitez đau đầu. Milan chơi với một đội hình lùi khá sâu và các hậu vệ hiếm khi rời khỏi vòng cấm kể cả để chặn sút xa. Lối chơi này khiến nhóm BBC – vốn rất thành công khi được chạy nhiều – bị vô hiệu hóa ở không gian hẹp. Nếu trong mùa giải tới các CLB ở La Liga cũng bắt chước Milan mà chơi lối chơi tương tự, Real sẽ gặp nguy.
Benitez bây giờ không chỉ đòi hỏi nhóm “BBC” phải ghi bàn từ vị trí của mình, ông muốn các vị trí phải hoán đổi cho nhau liên tục để làm xáo trộn vị trí phòng thủ của đội bạn. Trước Milan, cả ba cầu thủ đều chỉ hoạt động ở vị trí đã được định sẵn của mình nên không khó để kèm họ. Việc hoán đổi vị trí là cách duy nhất để đối phương bị bất ngờ, đặc biệt là Karim Benzema vì Benzegol đã tỏ ra chật vật khi phải vừa chạy chỗ tấn công vừa phòng ngự từ xa.
Dù đã đá 4 trận giao hữu nhưng Benitez sau khi chứng kiến mọi thứ vẫn không hài lòng. Ông vẫn còn 2 trận giao hữu với Tottenham (4/8) và Valerenga (9/8) để chấn chỉnh lực lượng, nhưng tờ AS cho biết “ông râu dê” thậm chí còn định cho tổ chức đá tập nội bộ thêm 3 lần nữa trước khi Real khởi tranh La Liga ngày 23/8. Thành bại của mùa giải tới vẫn phải dựa vào sự bùng nổ của nhóm “BBC” và Benitez không quản sự mệt mỏi để Real có được sự bùng nổ ấy.