MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Bayern Munich và cơn thịnh nộ của Oliver Kahn

    17:29 Thứ hai 29/05/2023

    Bayern Munich sa thải Oliver Kahn và ngăn cản ông đi cùng đội vào ngày cuối cùng Bundesliga, vì sợ rằng thủ môn huyền thoại sẽ ra đòn với người kế nhiệm Jan-Christian Dreesen.

    Kahn bị cô lập

    Ở Đức, mọi người gọi ông là Vua Kahn. Khi còn là một thủ môn, Oliver Kahn hung dữ, khó gần và luôn luôn bù xù, luôn thể hiện một khí chất hoang dã. Khi trở thành CEO của Bayern Munich, ông thiết kế một kế hoạch chiến lược tinh tế, đầy tham vọng, sáng tạo và tao nhã nhất bóng đá châu Âu trong một thời gian dài.

    Kahn hầu như không kéo dài hai năm trong văn phòng. Khi bị sa thải vào thứ Sáu vừa qua bởi Herbert Hainer, quyền lực thực sự của Adidas, người đứng đầu của ngành công nghiệp Bavaria và là cơ quan điều hành đầu tiên của CLB xã hội quyền lực nhất nước Đức, những hình ảnh dữ dội ấy lại xuất hiện từ chiều sâu vô thức của tập thể.

    Bayern Munich và cơn thịnh nộ của Oliver Kahn - Bóng Đá

    Kahn không được đi cùng đội đến Cologne.

    Tờ Bild công bố hôm Chủ nhật rằng Bayern chủ động ngăn Kahn tham dự trận đấu cuối cùng của đội ở Cologne. Bởi vì, khi biết tin mình bị sa thải (nhưng quyết định chính thức chỉ công bố sau khi đã vô địch Bundesliga), ông rất hung hăng. Giận dữ.

    Hainer khẳng định điều đó trong cuộc họp báo mà ông tổ chức cùng ngày tại Munich, trong bối cảnh Bayern trải qua cuộc khủng hoảng thể chế nghiêm trọng nhất trong thế kỷ này: "Mặc dù giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic hiểu quyết định này; Kahn phản ứng một cách rất xúc động".

    Cựu thủ môn 53 tuổi công khai bày tỏ sự tiếc nuối khi không được phép tham dự trận đấu với Cologne, nơi Bayern may mắn lên ngôi vô địch khi mà Borussia Dortmund hòa Mainz trên sân nhà. Những gì được cho là đám tang cho một kỷ nguyên thống trị đã trở thành bữa tiệc với Meisterschale - tên gọi Chiếc đĩa bạc cho nhà vô địch Bundesliga - lần thứ 11 liên tiếp.

    Một thế lực bá chủ chưa từng có ở bóng đá Đức. Jan-Christian Dreesen, người cho đến nay vẫn giữ chức phó chủ tịch kinh tế, đã tiếp quản vị trí của Kahn rồi trao danh hiệu cho các đội trưởng Kimmich và Neuer.

    Nhà báo Pit Gottschalk, từ Sport1, tiết lộ hôm Chủ nhật rằng ban lãnh đạo Bayern đã ngăn cản Kahn đi cùng đội vì sợ hãi. Nỗi sợ hãi thể chất về một cuộc tấn công nhắm vào Dressen, đặc biệt là khi cả hai nhà lãnh đạo gặp nhau trên máy bay, hoặc trong khu VIP sân vận động.

    Rắc rối từ Dortmund

    Mọi thứ có lẽ bắt đầu trở nên tồi tệ ở Dortmund, vào ngày 8/10/2022. Hôm đó, Borussia gỡ hòa 2-2 ở phút 95, với bàn thắng của Modeste. Đó là khoảng thời gian thất vọng đối với một đội đang cố gắng phát triển lối chơi mạo hiểm nhất kể từ khi Guardiola chia tay năm 2016 (thắng 1, hòa 4, thua 1 trong 6 trận).

    Bayern Munich và cơn thịnh nộ của Oliver Kahn - Bóng Đá

    Kahn và Salihamidzic cùng bị sa thải.

    Với việc ký hợp đồng cùng Julian Nagelsmann năm 2021 và khoản đầu tư lớn nhất để chiêu mộ cầu thủ trong toàn bộ lịch sử của mình, đội bóng miền nam nước Đức dự định dẫn đầu bóng đá châu Âu không chỉ bằng kết quả.

    Ý tưởng của Nagelsmann - người ủng hộ đầu tiên là Kahn - vừa táo bạo, vừa phức tạp, vừa đẹp đẽ. Đó là việc sử dụng tối đa 6 mắt xích tấn công với sự hoán đổi vị trí triệt để, khiến cho các pha tấn công của Bayern trở nên độc đáo. Khó khăn hơn mọi thứ mà Guardiola đã thử.

    Nhưng Nagelsmann cần thời gian, tính cách trẻ tuổi của ông làm dấy lên nghi ngờ trong nhóm lãnh đạo lão thành của CLB, bắt đầu từ Uli Hoeness. Những rắc rối nhỏ không giải quyết triệt để trở thành quả bom sau đó.

    Ngày mùa thu ấy ở Signal Iduna Park, khi Modeste gỡ hòa vào phút cuối, Kahn đã biến hình. Ngồi trong khu VIP, giữa Dressen và Hainer, sự thanh thản của những người bạn đồng hành dịu dàng tương phản với tính chất triệt để từ cơn kịch phát của cầu thủ hay nhất World Cup 2002.

    Đầu tiên, ông giật mạnh về phía sau trong khi thốt ra một tiếng hú, sau đó Kahn hướng người về phía trước vung chân tay với tất cả sức mạnh, như thể anh ta muốn phá vỡ lan can bằng một cú đánh.

    Truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc này. Bản thân Kahn, có lẽ cũng xúc động trước cảm xúc của chính mình, đã đăng đoạn video lên Twitter.

    Phá sản một dự án

    Động thái của việc sa thải Nagelsmann rơi vào lĩnh vực bí ẩn. Không ai, cả ban giám đốc, cũng như hội đồng gồm những nhà thông thái đứng đầu là Hoeness, Kahn hay Salihamidzic, hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc loại bỏ người mà cho đến gần đây vẫn được coi là Mozart của các huấn luyện viên người Đức.

    Có một điều chắc chắn là Nagelsmann được thay thế bởi Thomas Tuchel hôm 24/3 khi đội chơi thứ bóng đá tốt nhất, lọt vào tứ kết Champions League với thành tích toàn thắng, đứng đầu Bundesliga và chưa bị loại khỏi Cúp Đức.

    Bayern Munich và cơn thịnh nộ của Oliver Kahn - Bóng Đá

    Kahn không bảo vệ được Nagelsmann và dự án bóng đá đẹp.

    Kahn là người ủng hộ Nagelsmann, nhưng không thể bảo vệ ông khi Hoeness áp đặt những nghi ngờ của mình lên ban giám đốc.

    Biện pháp này hủy bỏ dự án của Kahn, dự án từng trả 20 triệu euro vào năm 2021 để ký hợp đồng với Nagelsmann từ Leipzig.

    Phong trào chiêu mộ Harry Kane và Frenkie de Jong, những trụ cột của đội bóng mà Nagelsmann tưởng tượng, sớm lụi tàn. Nhưng Nagelsmann vẫn tiếp tục ở Bayern. Ông có hợp đồng đến năm 2025 và CLB xứ Bavaria không đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với giá thấp hơn 10 triệu euro.

    "Từ đây, tôi muốn mời Julian tham gia vào bữa tiệc danh hiệu, bởi vì Bundesliga này cũng thuộc về ông ấy", Salihamidzic, người cũng bị sa thải cùng với Kahn nhưng có mặt tại Cologne, cho biết.

    Ở tuổi 71, Uli Hoeness một lần nữa tiếp quản CLB. Vị chủ tịch cũ, người ủng hộ việc bổ nhiệm Kahn, cuối cùng lại thất vọng với mọi thứ diễn ra tại Allianz Arena.

    Ông bị một số nhân viên buộc tội có hành vi tự kỷ, lạnh lẽo, cách xa sự ấm áp được mong đợi của người lãnh đạo trong một tổ chức điều hành theo mô hình gia đình, và quá dễ bị lung lay bởi lời khuyên của các công ty tư vấn đa quốc gia.

    Hoeness tiếp nhận quá trình chuyển đổi, bắt đầu từ cuộc họp quản trị ngày 30/5. Trước hết, ông phải chọn giám đốc thể thao. Hiện tại, vị trí của Tuchel có vẻ an toàn. 350.000 thành viên Bayern đang hồi hộp theo dõi. CLB ổn định nhất châu Âu đang quay cuồng.

    Ngọc Huy | 14:52 29/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...