MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Bayern Munich lại gây thất vọng với trận thua ngược

    22:43 Thứ bảy 22/04/2023

    Tối 22/4 (giờ Hà Nội), thầy trò HLV Thomas Tuchel để thua Mainz với tỷ số 1-3 ở vòng 29 Bundesliga.

    Bayern Munich lại gây thất vọng với trận thua ngược - Bóng Đá

    Hàng công Bayern có ngày thi đấu dưới sức. Ảnh: Reuters.

    Bayern hành quân tới sân của Mainz với hy vọng giành 3 điểm để vực dậy tinh thần sau thất bại trước Man City ở tứ kết Champions League hồi giữa tuần. Song, HLV Thomas Tuchel chưa thể mang tới khác biệt kể từ khi lên thay Julian Nagelsmann dẫn dắt "Hùm xám".

    Trước trận này, Bayern dưới sự chỉ đạo của cựu HLV Chelsea chỉ thắng 2 và thua 2 trong 6 trận. Họ bị loại khỏi cúp Quốc gia Đức đồng thời tỏ ra lép vế trước Man City ở cúp châu Âu.

    Trên sân Mewa Arena, Bayern tấn công dồn ép ngay từ đầu. Họ kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp trở ngại trong việc tìm kiếm bàn thắng. Phải tới phút 29, "Hùm xám" mới có bàn mở tỷ số từ pha dứt điểm chính xác của Sadio Mane.

    Đây là pha lập công giúp cựu tiền đạo Liverpool giải tỏa tâm lý sau sự cố đấm đồng đội Leroy Sane. Anh cũng có bàn đầu tiên cho Bayern kể từ tháng 10.

    Bayern Munich lại gây thất vọng với trận thua ngược - Bóng Đá

    Mainz gây sức ép và ghi liền 3 bàn vào lưới Bayern trong hiệp hai. Ảnh: Reuters.

    Tuy nhiên, đó là tất cả những gì nhà đương kim vô địch Bundesliga làm được trong trận đấu này. Giữ bóng nhiều nhưng không tạo được khác biệt, thầy trò HLV Tuchel trả giá đắt.

    Sau giờ nghỉ, Mainz vùng lên mạnh mẽ. Đội chủ nhà sút tung lưới Bayern liên tiếp từ các phút 65, 73 và 79, để dẫn ngược 3-1. Hàng thủ Bayern tiếp tục mắc sai lầm khi thường xuyên để lộ quá nhiều khoảng trống.

    Mainz cầm bóng chỉ 26%, nhưng tung ra tới 12 cú sút so với 11 của Bayern. Họ cũng có 4 lần sút trúng mục tiêu, ghi 3 bàn, trong khi "Hùm xám" chỉ có 2 pha dứt điểm đưa bóng hướng về khung thành.

    Để thua với tỷ số 1-3, Bayern tiếp tục trải qua chuỗi trận thất vọng dưới thời Tuchel. Sau 29 trận đã đấu, Bayern vẫn hơn Dortmund 2 điểm. Tuy nhiên, họ có nguy cơ mất ngôi đầu Bundesliga nếu đội bóng áo vàng giành chiến thắng trước Frankfurt trong trận đấu diễn ra vào lúc 23h30 tối 22/4.

    Hiểu Phong | 22:33 22/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...