MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Bayern lại dính chiêu “cáo già”, sắp chia tay một trụ cột

    11:11 Thứ sáu 04/06/2021

    BongDa.com.vn Bayern Munich có lý do lo ngại khi họ gặp khó khăn trong khâu đàm phán với các cầu thủ.

    Mùa hè này, Bayern Munich đã mất David Alaba. Alaba được cho rời Allianz Arena vì anh muốn chinh phục thử thách mới. Nhưng theo một số nguồn tin từ truyền thông, hậu vệ người Áo ra đi do không tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán với Bayern.

    Báo chí tiết lộ, dưới sự chỉ dẫn của người đại diện Pini Zahavi, Alaba đòi hỏi mức lương 20 triệu euro/năm, con số ngang bằng khoản thu nhập mà Robert Lewandowski hay Manuel Neuer nhận được. Sự việc này từng trở thành 1 trong những câu chuyện gây bão ở Bayern.

    Hiện tại, Bayern gặp rắc rối tương tự và người khiến họ đau đầu là Kingsley Coman. Theo nguồn tin từ Florian Plettenberg thuộc Sport1, nếu Bayern muốn gia hạn hợp đồng, họ phải đồng ý mức lương 20 triệu euro/mùa dành cho Coman. Con số giống hệt Alaba từng mong muốn trước đó.

    Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu vài tuần trước, Coman không ủy thác Pini Zahavi thay mình thực hiện các buổi đàm phán. Lần thứ 2, Bayern gặp khó vì “cáo già” Zahavi.

    Contract talks with Kingsley Coman have stalled - Bóng Đá

     Coman có thể rời Bayern.

    Được biết, Bayern đồng ý tăng lương cho Coman nhưng họ chỉ đưa yêu cầu 13 triệu euro/mùa. Con số cao hơn mức thu nhập cũ là 1 triệu euro. Tuy nhiên, phía Coman không hài lòng nên quá trình đàm phán bị trì trệ.

    Điều này khiến Die Roten nóng mặt và đang có thông tin cho rằng, đội bóng sẵn sàng bán Coman nếu anh không giảm yêu cầu của mình. Một khả năng chuyển nhượng có thể xảy ra ngay trong hè này bởi Bayern không muốn mất trắng Coman như trường hợp Alaba. Hè tới, Coman sẽ trở thành cầu thủ tự do.

    Video Coman ghi bàn trước Hertha Berlin:

     
    Lữ Phong | 10:41 04/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...