Vào lúc này, Hannibal Mejbri đang cùng Tunisia chinh chiến ở FIFA Arab Cup. Đội bóng của anh vừa vượt qua Ai Cập ở trận bán kết, trên một sân vận động có sức chứa gần 40.000 người. Đây là trận thứ năm của Hannibal tại giải, sau các trận vòng bảng với Mauritania, Syria, UAE và trận tứ kết với Oman.
Hannibal thường xuyên đá chính ở ĐTQG khi mới 18 tuổi. Cần nhớ rằng, đây không phải là một đội bóng gồm những cầu thủ trẻ. Tiền đạo Naim Sliti, 29 tuổi, dẫn đầu hàng công cùng với Seiffeddine Jaziri 28 tuổi và Ben Ifa 31 tuổi ở hàng thủ.
Tài năng trẻ của Quỷ đỏ đã có lần khoác áo ĐTQG đầu tiên vào mùa hè năm ngoái và tiếp tục tạo dựng được tên tuổi tại giải đấu này. Hannibal tỏ rõ sự chững chạc trước tuổi. Trước Ai Cập, dù được 'chăm sóc' kỹ lưỡng, anh vẫn tự tin khi có bóng trong chân, không ngại qua người, giống như Cristiano Ronaldo lúc trẻ. Mái tóc dài bắt mắt khiến anh trở nên rất nổi bật.
Hannibal đã có trận ra mắt đội một Man Utd vào cuối mùa giải trước. Màn trình diễn của anh thời gian qua cho thấy anh đã sẵn sàng cho một thử thách lớn hơn so với đội U23. Cầu thủ tấn công trẻ tuổi này có thể là sự lựa chọn lý tưởng cho hệ thống 4-2-2-2 của Ralf Rangnick, trong cả hai vai trò tiền vệ, dù 'số 10' là vị trí mà anh vẫn chơi cho Tunisia.
Buổi họp báo đầu tiên của Ralf Rangnick tại Man United: