MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • "Báu vật" Arsenal trải lòng về việc được cống hiến cho ĐT Anh

    09:24 Thứ bảy 21/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chàng trai 19 tuổi ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong màu áo Arsenal và Tam Sư.

     

    Tài năng của Bukayo Saka

    Cuối tuần này, Premier League 2020 - 2021 sẽ quay trở lại. Arsenal phải hành quân đến Elland Road để đối đầu với Leeds United. The Gunners rất muốn giành chiến thắng để quên đi thất bại 0-3 trước Aston Villa. Song, đội chủ nhà chắc chắn cũng không muốn phải tiếp tục trắng tay.

    Một trong những yếu tố được người hâm mộ Arsenal quan tâm vào lúc này chính là tình hình sức khỏe của các cầu thủ, đặc biệt là Bukayo Saka. Chàng trai 19 tuổi vừa trải qua 232 phút thi đấu cùng đội tuyển Anh và đá chính 7/8 trận đấu của đội chủ sân Emirates tại Premier League. Vậy nên, nhiều người lo ngại rằng anh sẽ không đủ thể lực để đối đầu với Leeds United.

    Arsenal youngster Bukayo Saka is not worried about burning out despite racking up the minutes for the Gunners and England. - Bóng Đá

     Bukayo Saka trong màu áo Arsenal.

    Mặc dù vậy, mới đây, Bukayo Saka đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. The Sun dẫn lời cầu thủ người Anh:

    "Số phút thi đấu thực sự rất nhiều. Song, khi còn là 1 cậu bé, tôi luôn ao ước có được điều này. Bây giờ, tôi không thể quay lại và nói rằng mình không muốn ra sân. Tôi đang sống trong giấc mơ của mình, đó là được cống hiến cho đội tuyển Anh. Tôi đã chơi cả 3 trận. Không ai nghĩ rằng tôi sẽ làm được điều đó. Vậy nên, tôi sẽ không phàn nàn. Tôi chỉ cần tin tưởng vào các HLV, những người sẽ biết cách để quản lý tôi, giúp tôi tiếp tục tiến bộ trong sự nghiệp cầu thủ."

    Faro | 08:54 21/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...