AC Milan đã đối đầu kẻ thù không đội trời chung Inter Milan trong trận lượt đi bán kết Champions League. Mọi thứ nhanh chóng sụp đổ với Milan khi các bàn thắng của Edin Dzeko và Henrikh Mkhitaryan đến trong 12 phút đầu tiên. Rafael Leao không thể làm gì và cảm thấy khó tin trước những diễn biến trên sân.
Cầu thủ chạy cánh trẻ buộc phải bỏ lỡ trận đấu rạng sáng nay sau khi dính chấn thương cơ trong trận thắng Lazio cuối tuần. Bên ngoài đường biên, ngôi sao Bồ Đào Nha ôm mặt khi Milan chơi dưới cơ so với gã hàng xóm. Phản ứng của Leao cho thấy anh thất vọng thế nào vì tỷ số cách biệt.
Thực tế, Rossoneri có thể thua đậm hơn do Inter đã bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn. Bây giờ, nửa đỏ đen thành Milan phải làm tất cả để lội ngược dòng vào tuần tới với Leao nhiều khả năng trở lại.
Milan cũng đã được thúc đẩy bởi những tiến bộ đáng kể trong việc giữ chân cầu thủ sinh năm 1999. Manchester United và Chelsea chỉ là hai trong số các bên đang theo dõi tình hình hợp đồng của Leao tại Milan. Đội chủ sân San Siro từng tự tin hét giá 100 triệu euro cho cựu sao Lille.