MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • Bầu Đức và chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ‘cạch mặt’ nhau?

    18:48 Thứ tư 02/12/2015

    Lần gần nhất mà ông Dũng và bầu Đức xuất hiện cùng nhau đã cách đây gần 1 năm ở trận ra quân V.League 2015 của HAGL tại sân Pleiku.

    Từng là cặp đôi ăn ý nhưng giờ đây 2 con người quyền lực bậc nhất của bóng đá Việt Nam đã “đồng sàng, dị mộng”, thậm chí tránh mặt nhau.

    Bầu Đức và chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ‘cạch mặt’ nhau?
    Bầu Đức ăn mừng với các chiến hữu riêng, còn chủ tịch Lê Hùng Dũng lẻ loi một mình. Ảnh: Thanh niên.

    Trận chung kết U21 quốc tế 2015 vừa qua hiếm khi người ta thấy ông chủ tịch và ông phó chủ tịch VFF giáp mặt nhau trước công chúng sau khi hai người xảy ra những mẫu thuẫn. Lần gần nhất mà ông Dũngbầu Đức xuất hiện cùng nhau đã cách đây gần 1 năm ở trận ra quân V.League 2015 của HAGL tại sân Pleiku. Nhưng đó là lúc cặp đôi này còn “mặn nồng”.

    Còn trong trận đấu của U21 HAGL vừa qua, giữa bầu Đức và ông Dũng đã có một sự ngăn cách rất lớn dù BTC giải cố tình xếp 2 người đứng đầu VFF ngồi sát nhau ngay trên hàng ghế quan chức. Khi Công Phượng ghi bàn vào lưới U19 Hàn Quốc, bầu Đức không ăn mừng cùng ông Dũng mà chạy qua hân hoan cùng các “chiến hữu” là bầu Thắng, bầu Hải (Chủ tịch HĐQT Công ty Nutifood, Trần Thanh Hải – người vừa phối hợp cùng bầu Đức mở học viện ở TP.HCM). Riêng ông Dũng thì đứng lẻ loi một mình vỗ tay.

    Bầu Đức và chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ‘cạch mặt’ nhau?
    Ông Dũng chỉ đứng chụp hình trao cúp cho đúng nghi lễ rồi “mất tích”. Ảnh: Thanh niên.

    Khi U21 HAGL đăng quang ngôi vô địch, bầu Đức hồ hởi ăn mừng dưới sân, còn ông Dũng vẫn ngồi lặng lẽ trên khán đài. Người đứng đầu VFF chỉ xuống trao hoa và huy chương cho các cầu thủ U21 HAGL, cũng như đứng chụp hình trao cúp cho nhà vô địch theo đúng nghi lễ rồi sau đó cũng “mất tích”. Ông Dũng cũng không góp mặt để chung vui với khoảnh khắc bầu Đức nâng cúp mừng thành công. Có cảm giác như ông Dũng và bầu Đức không muốn giáp mặt nhau.

    Bầu Đức và chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ‘cạch mặt’ nhau?
    Ông Dũng cũng không góp mặt để chung vui với khoảnh khắc bầu Đức nâng cúp mừng thành công. Ảnh: Thanh niên.

    Những hình ảnh trên hoàn toàn trái ngược so với cách đây 1 năm. Lúc đó, ông Dũng cùng bầu Đức luôn sát cánh bên nhau với nhiều quyết sách để giúp lứa Công Phượng phát triển. Hai ông luôn cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng của những tài năng trẻ này. Thậm chí, ông Dũng còn ăn mừng “lố” hơn cả bầu Đức mà hình ảnh ông giơ hai tay rồi hô lớn sau khi đọc diễn văn khai mạc giải U19 quốc tế 2014, hẳn nhiều người không thể quên.

    Bầu Đức và chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng ‘cạch mặt’ nhau?
    Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và bầu Đức thời còn là cặp đôi ăn ý. Ảnh: Zing.

    Tuy nhiên, khi mà các cầu thủ trẻ của bầu Đức “bầm dập” ở V.League 2015 thì Chủ tịch VFF Lê Dùng Dũng đã không còn tiếp tục sát cánh với bầu Đức nữa, mà chọn cho mình vị trí người quan sát: “Nếu HAGL xuống hạng thì lứa U19 cũng tan.” Sau đó thì bầu Đức chỉ trích VFF mà đích nhắm là ông Dũng đã quên lời hứa sử dụng lứa U19 làm nòng cốt dự SEA Games. Mà đỉnh điểm mâu thuẫn là bầu Đức chán nản: “Đừng lôi tôi vào những chuyện liên quan đến VFF,” dù chính ông là phó chủ tịch tài chính VFF.

    Nhật Trường - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...