(BongDa.com.vn) – Vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Mito Hollyhock đã cùng nhau ký hợp đồng mượn tiền đạo Nguyễn Công Phượng trong một mùa giải. Điều này không còn gì mới mẻ bởi tất cả dường như đã xong từ trước. Và buổi lễ ký kết ấy như một thủ tục để hoàn tất mọi điều khoản. Nhưng điều đáng nói nhất chính là cái hôn nồng ấm mà Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức dành cho Công Phượng.

Ông bầu Phố Núi luôn khẳng định rằng, ở HAGL, Tuấn Anh mới là cầu thủ quan trọng và phần nào đó giỏi hơn Công Phượng. Nhưng hãy để ý để thấy rằng, sự cưng chìu và ưu ái, Bầu Đức thường dành cho Công Phượng nhiều hơn. Vì sao vậy? Vì ở Công Phượng toát lên một phong thái của một thủ lĩnh về tinh thần, chuyên môn và mang dáng dấp của một đại sứ hơn là Tuấn Anh.
Nếu Xuân Trường thiên về sự trầm lặng, hay cười và hiền lành thì Tuấn Anh là mẫu cầu thủ thiên về sự lãng tử và bất cần. Sự lãng tử và bất cần ấy thể hiện rất rõ trên sân đấu hay ngoài đời. Nhắc đến Tuấn Anh, người ta thường hay nhớ về Hồng Sơn với biệt danh Sơn “công chúa”, đó là nét nhẹ nhàng trong thi đấu, uyển chuyển trong từng đường chuyền và đưa đối thủ vào tầm “sát” lúc nào không hay biết.
Ở Công Phượng, Bầu Đức và người hâm mộ lại thấy được sự lạnh lùng của một sát thủ mà lâu lắm rồi bóng đá Việt Nam mới có được. Có thể Công Phượng không ít lần khiến các CĐV ngán ngẩm vì “lặn mất tăm” nhưng chỉ cần trong một khoảnh khắc nào đó, chính Công Phượng sẽ lên tiếng để kết liễu đối phương. Người ta gọi đó là bản năng của một tiền đạo săn bàn bẩm sinh.
HAGL không thành công ở V-League 2015, lỗi không thuộc về Công Phượng mà là toàn hệ thống của CLB. Không thể để những đứa trẻ vừa tốt nghiệp tiểu học lại học vượt cấp và “ngồi chung mâm” với các đàn anh của trung học phổ thông hay đại học được. Vì thế, sự thất bại là đương nhiên và HAGL chấp nhận. Nhưng chấp nhận không đồng nghĩa là bỏ cuộc.
Ngược lại, chính Công Phượng và các đồng đội sẽ làm HAGL mới mẻ, mạnh và giỏi hơn trong 2-3 năm nữa. Đó là khoảng thời gian sau khi những cầu thủ này “tu nghiệp” trở về. Và lúc đó, không còn những đứa trẻ của tiểu học nữa mà là sự dạn dày của kinh nghiệm và bản lĩnh. Cái hôn của Bầu Đức dành cho Công Phượng với hàm ý rằng, ông kỳ vọng Công Phượng sẽ trở thành thủ lĩnh của dàn sao HAGL trên mọi phương diện.

Dù thừa nhận hay không thì các cầu thủ HAGL cũng đã xem Công Phượng là thủ lĩnh của họ dù chiếc băng đội trưởng đã từng luân phiên qua tay Tuấn Anh hay Xuân Trường. Vậy thì, sự kỳ vọng của một con người đau đáu cho bóng đá như Bầu Đức cũng là điều dễ hiểu. Môi trường bóng đá Nhật Bản hay Hàn Quốc sẽ là cái nôi quá tốt để trau dồi những cầu thủ HAGL nên người.
Đào tạo, rèn luyện, xuất khẩu và thu lợi là lộ trình của bất kỳ một doanh nhân nào, không riêng gì ở Bầu Đức. Người đàn ông ấy đang đi rất đúng lộ trình mà cả một tập đoàn đã vạch ra. Vì thế, cái hôn của Bầu Đức dành cho Công Phượng cũng được ngầm hiểu là sự chiến thắng và tin tưởng rằng, sản phẩm mà HAGL có được trong những năm qua sẽ giúp Phố Núi mở mày mở mặt.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam