MỚI NHẤT :
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Bất quá tam, B.Bình Dương liệu có thể đánh bại được Hà Nội?

    14:06 Thứ ba 06/08/2019

    BongDa.com.vn Màn so tài ở chung kết lượt về AFC Cup, khu vực Đông Nam Á giữa Hà Nội và Becamex Bình Dương rất đáng chờ đợi.

    Vào chiều mai (7/8), CLB Hà Nội sẽ có màn đón tiếp Becamex Bình Dương trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ lượt về chung kết AFC Cup 2019, khu vực Đông Nam Á. 

    Ở lượt đi, cơn mưa lớn trước trận đấu một tiếng đồng hồ đã khiến hai đội bị phá hỏng hoàn toàn chiến thuật. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm không thể triển khai những pha phối hợp nhỏ mang đúng thương hiệu của mình. Ở phần sân đối diện, đội bóng đất Thủ tung đến 5 ngoại binh vào sân và buộc phải sử dụng lối chơi bóng dài nhưng cũng không đem lại hiệu quả. 

    Bất quá tam, B.Bình Dương liệu có thể đánh bại được Hà Nội?  - Bóng Đá

    Bàn thắng của Văn Quyết giúp CLB Hà Nội nắm giữ lợi thế trước trận lượt về. 

    Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Văn Quyết trên chấm 11 mét giúp CLB Hà Nội nắm được lợi thế trước trận lượt về, bởi chỉ cần hòa đội bóng đất Thủ tại Hàng Đẫy, họ sẽ giành chức vô địch khu vực Đông Nam Á và bước vào vòng bán kết liên khu vực AFC Cup.

    Màn so tài vào chiều ngày mai (7/8) là trận đụng độ thứ 3 của Hà Nội và Becamex Bình Dương chỉ trong vòng 8 ngày. Mới nhất, trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2019, đại diện miền Đông Nam Bộ đã nhận trận thua với tỉ số 1-2. 

    Tuy nhiên, những người làm chuyên môn đều đánh giá, đó là trận đấu mà đội khách chủ động 'buông' để dồn toàn bộ sức lực cho màn quyết chiến diễn ra vào chiều mai trên sân Hàng Đẫy.

    Bất quá tam, B.Bình Dương liệu có thể đánh bại được Hà Nội?  - Bóng Đá

    Sau 2 trận thua, Becamex Bình Dương sẽ nở nụ cười chiến thắng trước CLB Hà Nội? 

    Do cả hai đã quá hiểu rõ về nhau nên màn thư hùng vào ngày mai chắc chắn rất đáng được chờ đợi. Với Becamex Bình Dương, họ hy vọng tái hiện lại kỳ tích 10 năm trước khi lọt vào đến bán kết giải đấu này. Trong khi đó, CLB Hà Nội đã 5 năm qua chưa đi quá được vòng 8 đội mạnh nhất (thành tích tốt nhất của đội bóng Thủ Đô nằm ở AFC Cup 2014, vào đến tứ kết trước khi dừng bước bởi Erbil).

    AFC Cup có một thể thức thi đấu 'rối não' nhất thế giới. Đội thắng trong trận chung kết Đông Nam Á giữa Becamex Bình Dương/Hà Nội sẽ giành phần thưởng 100.000 USD và bước vào vòng bán kết liên khu vực, gặp CLB Altyn Asyr (Turkmenistan).

    Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Dhaka Abahani (Bangladesh) hoặc April 25 (CHDCND Triều Tiên) ở chung kết. Đội vô địch liên khu vực sau đó sẽ đối đầu người đứng nhất nhánh Tây Á để chọn ra nhà vô địch cuối cùng của AFC Cup. 

    Lê Dũng | 13:50 06/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...