Hè này, cầu thủ người Bồ Đào Nha dường như không còn chỗ đứng trong đội hình của HLV Diego Simeone. Anh thường xuyên được nhìn thấy tỏ thái độ không hài lòng với khi liên tục bị cô lập.
Sau cùng, Felix quyết định chia tay Atletico Madrid thêm một lần nữa. Bến đỗ của Felix chính là Barcelona với một bản hợp đồng cho mượn.
Trong màu áo mới, cầu thủ chạy cánh đang dần hồi sinh phong độ khi liên tiếp góp công vào thành tích ấn tượng của Barca. Với Felix, hàng công Barca đang trở nên đáng sợ khi ghi 21 bàn chỉ trong 9 trận ở La Liga.
Mới nhất, Phó chủ tịch của Barcelona, ông Eduard Romeu, cho hay: "Đó là sự thật, Joao Felix đã giảm lương để gia nhập đội bóng. Và số tiền đó là 400 nghìn euro.
Đó là một thông điệp rất mạnh mẽ từ Joao. Điều gì sẽ xảy ra vào tháng Sáu? Chúng tôi có thể sẽ gặp một chút ‘vấn đề’ khi xem xét việc cậu ấy ở lại sau mùa giải này."
Chắc chắn Atletico Madrid sẽ không để Felix ra đi với giá rẻ.