MỚI NHẤT :
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Bất ngờ với danh tính cầu thủ Việt sang Thái Lan thi đấu

    14:11 Thứ sáu 22/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Cái tên đang chơi ở V-League được các CLB Thái League chiêu mộ đã được tiết lộ. Không phải Công Phượng, Quang Hải hay Xuân Trường mà là một cái tên đầy bất ngờ.

    Sau khi Thái League mở cửa cho các cầu thủ Đông Nam Á, giới truyền thông đã rộ lên thông tin tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Hà Nội FC và cả tiền đạo Nguyễn Công Phượng của HAGL mới là những cái tên được đưa vào tầm ngắm của CLB xứ Chùa vàng. Thậm chí, mới nhất còn có cả tiền vệ đội trưởng của U23 Việt Nam – Lương Xuân Trường.

     - Bóng Đá

     Báo chí Thái Lan đưa tin về việc Hoàng Vũ Samson gia nhập Buriram Utd

    Tuy nhiên, tất cả đã mắc bẫy việt vị một cách ngoạn mục khi cái tên được lựa chọn là chân sút số 1 của Hà Nội FC, đồng thời là ngoại binh xuất sắc nhất lịch sử V-League - Hoàng Vũ Samson. Đội bóng mới của Samson chính là nhà ĐKVĐ Thái League - Buriram Utd.

    Đây có thể coi là nước cờ đầy tính toán của ban Lãnh đạo Buriam Utd. Kể từ mùa giải 2018, Thai Premier League sẽ được nới rộng số lượng ngoại binh trên sân. Theo đó, sẽ có 5 cầu thủ ngoại binh được đăng ký gồm: 3 cầu thủ ngoại binh quốc tế, 1 cầu thủ châu Á, 1 cầu thủ thuộc khối ASEAN. Hoàng Vũ Samson có quốc tịch Việt Nam, hẳn nhiên anh này sẽ được ra sân với tư cách một cầu thủ thuộc khối ASEAN.

    Quả thực, với túi tiền rủng rỉnh của mình, các ông chủ Thái Lan đang cho thấy tham vọng biến Thái League thành giải đấu số 1 khu vực. Ngay cả một đội bóng lắm tiền nhiều của như Hà Nội FC cũng bất lực trong việc giữ chân trụ cột của mình.

     - Bóng Đá

     Hoàng Vũ Samson là chân sút xuất sắc nhất lịch sử V-League.

    Hoàng Vũ Samson, tên cũ là Samson Kayode Olaleye.  Anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở Việt nam tại Giải hạng nhất trong màu áo câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Trong 2 năm ở Than Quảng Ninh anh đã ghi được 20 bàn thắng. Năm 2009, anh gia nhập câu lạc bộ Đồng Tháp ở V-League và sau đó trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu tại Việt Nam Mùa giải 2011 Kayode có 17 lập công trong 18 trận.  

    Sau đó, Samson tìm cách sang Châu Âu trong màu áo  Atletico Madrid nhưng bất thành. Anh quay trở lại đầu quân cho CLB Hà Nội. Tại đây, cầu thủ nhập tịch này đã có tất cả từ tiền bạc, danh hiệu cho đến việc trở thành “ông vua V-League” khi vượt qua con số 112 bàn của Lê Công Vinh.

    Việc mất liên tiếp 2 công thần Gonzalo và Hoàng Vũ Samson chắc chắn sẽ khiến Hà Nội FC chao đảo. Tìm một gương mặt đủ sức thay thế tầm ảnh hưởng của Samson không phải là việc dễ dàng với HLV Chu Đình Nghiêm và các cộng sự.

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 13:55 22/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...