Mùa giải 2020/21 chứng kiến cuộc chiến căng thẳng trong khung gỗ của Manchester United khi Dean Henderson được gọi trở lại từ Sheffield United. Chính vì thế, Sergio Romero đã trở thành người thừa và buộc phải lên kế hoạch tìm kiếm bến đỗ mới.
Dù vậy, không chỉ thủ môn người Argentina mất suất mà cả ngôi sao như David De Gea cũng đang lâm vào tình cảnh khốn đốn. Trong chiến thắng 2-1 của Quỷ đỏ trước Brigton vào rạng sáng ngày 5/4 vừa qua, HLV Ole Gunnar Solskjaer lại tin tưởng Dean Henderson.
Thậm chí, thông tin thủ thành sinh năm 1997 bắt chính được Manchester Evening News tiết lộ trước cả khi cuộc đọ sức giữa hai đội diễn ra. Chính điều này đã làm David De Gea cảm thấy tức giận và gần như cựu sao Atletico Madrid sẽ chia tay M.U sau khi mùa giải năm nay khép lại.
Tờ Daily Mail cho biết, đại diện của "De Save" muốn đưa thân chủ của mình rời sân Old Trafford và đã mời chào các đội bóng trên khắp châu Âu. Những CLB tiềm năng dành cho tuyển thủ Tây Ban Nha bao gồm Juventus và PSG.
Trước đó, giới truyền thông loan tin Manchester United sẵn sàng chịu lỗ để chia tay David De Gea dù anh còn 2 năm hợp đồng. Trong khoảng thời gian này, nửa đỏ thành Manchester chấp nhận chi trả đầy đủ mức lương 350.000 bảng/tuần của ngôi sao sinh năm 1990.
Solskjaer chia sẻ về phong độ của Mason Greenwood: